Thế giới có trên 4,1 triệu người nhiễm nCoV

GNO - Con số thống kê đến 7g sáng nay, 11-5 là 4.177.126 người nhiễm, với 283.687 bệnh nhân tử vong ở 212 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, thông tin vui là, đã có 1.487.484 người phục hồi. Tại Việt Nam, sáng nay Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính nCoV, đánh dấu ngày thứ 25 không lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm cả nước hiện vẫn là 288, trong đó 48 ca từ nước ngoài được cách ly ngay khi nhập cảnh. Đến nay đã có 241 trường hợp được điều trị khỏi, chiếm 84%.

Hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế, đa số bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, trong đó 14 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên.

sinhhoat.jpg


Sinh hoạt tôn giáo đông người được tổ chức trở lại - Ảnh minh họa của TTXVN

Hiện tại, cả nước vẫn đang phòng chống dịch trong tình trạng bình thường mới. Học sinh đi học trở lại bình thường ở các cấp học. Tại TP.HCM, các dịch vụ không thiết yếu đã được hoạt động trở lại. Sinh hoạt tôn giáo đông người cũng được phép tổ chức trong tinh thần công văn số 304/TGCP-VP - do Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng ký ban hành, gửi các tổ chức tôn giáo.

Các nước Mỹ, Pháp, Anh, Ý tiếp tục giảm ca nhiễm bệnh, kế hoạch nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tiếp tục được đưa ra bên cạnh nỗ lực phục hồi nền kinh tế.

BTV tổng hợp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày