Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước cúng dường trợ duyên đến gần 40 trường hạ

Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước phối hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Ninh cúng dường đến chư Tăng Ni hành giả gần 40 tự viện, tịnh thất
Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước phối hợp Ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Ninh cúng dường đến chư Tăng Ni hành giả gần 40 tự viện, tịnh thất
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-7, thiền viện Trúc Lâm Bình Phước phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cúng dường trợ duyên đến chư Tăng Ni hành giả gần 40 tự viện, tịnh thất tại huyện Lộc Ninh...
Cúng dường đến các Tăng Ni đang tâm niệm an cư trong thời điểm khó khăn do đại dịch Covid-19

Cúng dường đến các Tăng Ni đang tâm niệm an cư trong thời điểm khó khăn do đại dịch Covid-19

Theo đó, đoàn đã cúng dường trợ duyên đến chư Tăng Ni hành giả gần 40 tự viện, tịnh thất tại huyện Lộc Ninh đang tâm niệm an cư trong thời điểm khó khăn do đại dịch Covid-19.

Vật phẩm cúng dường gồm: gạo, mì gói, dầu, đường, bột nêm, nước tương, đồ chay khô, rau củ quả và tịnh tài. Các vật phẩm cúng dường các trường hạ do nhóm Hạt Gạo Tình Thương Mika Nguyen, Phật tử Phạm Thị Thanh Duyên, Cao Thị Thuý, Thân Thục Quyên và các Phật tử đóng góp cúng dường; Tịnh tài do Phật tử Đỗ Thị Hiền Lương cúng dường.

Đoàn cúng dường đến chùa Báo Ân, ấp Hiệp Tâm

Đoàn cúng dường đến chùa Báo Ân, ấp Hiệp Tâm

Được biết, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm nay chư tôn đức An cư kiết hạ với hình thức tâm niệm an cư. Các Phật tử phát tâm cúng dường trợ duyên cho Tăng Ni an tâm tu học trong 3 tháng an cư cấm túc là thiện duyên đáng quý trong mùa giãn cách xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày