Thiêng liêng lễ rước Phật cầu nguyện quốc thái dân an ở cố đô Huế

Lễ rước Phật cầu quốc thái dân an được khôi phục trong Đại lễ Phật đản tại cố đô Huế từ năm 2008 và được duy trì cho đến nay
Lễ rước Phật cầu quốc thái dân an được khôi phục trong Đại lễ Phật đản tại cố đô Huế từ năm 2008 và được duy trì cho đến nay
0:00 / 0:00
0:00
GNO -Chiều 14-4-Nhâm Dần (14-5-2022), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành lễ Mộc dục và rước Phật cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, từ Diệu Đế quốc tự đến tổ đình chùa Từ Đàm lịch sử.

Tham dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, cùng chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, đông đảo Tăng, Ni các chùa, tịnh xá, tịnh thất và Phật tử các giới tham dự lễ.

Đúng 17 giờ, nghi thức Mộc dục chính thức được bắt đầu, chuông trống bát-nhã trầm hùng, Ban Nghi lễ cung thỉnh Hòa thượng chứng minh quang lâm lễ đài cử hành khóa lễ truyền thông theo nghi thức thiền môn cố đô.

Cung nghinh kim thân Đức Phật đản sanh

Cung nghinh kim thân Đức Phật đản sanh

Trong không khí trang nghiêm, Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thừa Huế, Trưởng ban Tổ chức niêm hương, cử hành lễ Mộc dục.

Tiếp theo đó, đoàn cung nghinh cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh từ lễ đài qua cổng tam quan chùa Diệu Đế trước khi thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh tôn trí trên xe hoa.

Dẫn đầu đoàn rước là đoàn cờ Phật giáo và cờ tổ quốc tiếp đến là xe là lư trầm, xe chuông trống bát-nhã, đoàn thiếu nữ dâng hoa, đoàn bê tích pháp hiệu, đoàn chư thiên mặc áo bá nạp, áo mã tiên, đội nhã nhạc ngũ lôi, tiếp theo là tôn tượng của Đức Phật được tôn trí trên đài xe hoa, sau xe hoa là chư Tăng Ni, Phật tử… đoàn rước cung nghinh đến tam quan Diệu Đế quốc tự ra đường Bạch Đằng và tiếp theo rước bằng xe hoa.

Cử hành lễ Mộc dục

Cử hành lễ Mộc dục

Đoàn rước đi qua các trục đường chính tại thành phố Huế như: cầu Gia Hội, đường Trần Hưng Đạo, cầu Trường Tiền, đường Lê Lợi, Điện Biên Phủ, Sư Liễu Quán, vào tam quan chùa Từ Đàm.

Trên những tuyến đường đoàn rước đi dù trời mưa nhưng người dân vẫn đứng hai bên đường để được đảnh lễ tôn tượng Đức Phật.

18 giờ 30 phút, đoàn rước đến tổ đình chùa Từ Đàm, kim thân Đức Phật được tôn trí tại trên đài chùa Từ Đàm để Tăng Ni Phật tử đảnh lễ, chiêm bái.

Đoàn rước về tới chùa Từ Đàm

Đoàn rước về tới chùa Từ Đàm

Sáng rằm tháng Tư, vào lúc 6 giờ sẽ diễn ra lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại lễ đài tổ đình Từ Đàm.

Được biết, lễ rước Phật lần đầu tiên được tổ chức tại Huế năm 1935 do Hội An-nam Phật học khởi xướng thực hiện. Các nhà trí thức Phật tử Tâm Minh Lê Đình Thám, cư sĩ Nguyễn Khoa Toàn, cụ Nguyễn Đình Hòe, quan Hiệp tá Nguyễn Khoa Tân chịu trách nhiệm chính. Lễ rước Phật được sự hưởng ứng và hộ trì mạnh mẽ của mọi tầng lớp lúc bấy giờ, từ Hoàng đế Bảo Đại đến các bà nội cung, quan lại, thiện tín nam nữ gần xa.

Chư tôn đức giáo phẩm tham dự

Chư tôn đức giáo phẩm tham dự

Trong lễ rước Phật có sự hiện diện của chư vị Hòa thượng Tăng cang và Tăng Ni, Phật tử. Còn có sự hiện diện của Hoàng đế Bảo Đại, công chúa Mỹ Lương, Đoan Huy Hoàng Thái hậu, Phụ Thiên thuần Hoàng Hậu, quan khâm xứ Trung Kỳ… Lễ rước Phật được cử hành tại tổ đình Báo Quốc đến chùa Diệu Đế.

Sau một thời gian dài bị gián đoạn, vào năm Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên tổ chức tại nước ta vào năm 2008, Phật giáo Huế phục hồi nghi lễ đặc thù này và duy trì cho đến ngày nay.

Lễ rước Phật lần đầu tiên được tổ chức tại Huế năm 1935 do Hội An-nam Phật học khởi xướng thực hiện
Lễ rước Phật lần đầu tiên được tổ chức tại Huế năm 1935 do Hội An-nam Phật học khởi xướng thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang đăng đàn chẩn tế siêu tiến anh linh liệt sĩ, đồng bào tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều 9-11, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) thuộc P.Hòa Hưng, TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào, cầu âm siêu dương thái.
Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày