Thuộc về…

GNO - Trong cuốn “Nẻo về của ý”, thầy Nhất Hạnh có viết đại ý thế này: Phương Bối không phải của chúng ta mà chúng ta thuộc về Phương Bối. Trong tất cả các mối quan hệ mà con người ta biết đến điều này thì thật tốt biết bao.

la bo de.jpg

Khi ấy, sẽ không có những trách móc là tại sao ba mẹ chỉ lo cho công việc, lo kiếm tiền mà không hỏi con cần gì, muốn gì? Thay vào đó là sư cảm thông ba mẹ đã từng khổ vì cuộc sống khó khăn nên đang cố gắng để con không rơi vào hoàn cảnh đó.

Em biết em và anh xa cách về mặt địa lý nhưng em vẫn thương anh. Em biết mình cần làm gì để mối quan hệ càng thêm gần nhau.

Suy nghĩ được vậy nên ngộ ra mọi thứ có nguyên cớ do lòng mình. Đau đớn hay hạnh phúc là do mình sắp đặt và nhìn nhận.

Thôi những trách móc, ngồi xuống, tâm sự với chính em đi em!

Hơn 20 tuổi, những va chạm chưa thật là nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn giật mình vì hình như trong mình có cái tham, cái đòi hỏi và bám víu vào những điều không thật.

Hôm nay, chị nhắn tin bảo rằng: Em cứ sống như em vậy đó và sống tốt, một ngày những điều tốt đẹp sẽ tự tìm đến em. Em gọi ấy là “tạo duyên” - rất duyên.

Nhật Thảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày