Tiễn đưa người về đất

GNO - Chiều qua, 4-4, lúc 15 giờ đã diễn ra lễ di quan tiễn biệt nhà giáo, nhà văn Võ Hồng - một trí thức - Phật tử thuần thành về nơi an nghỉ cuối cùng  tại Nghĩa trang Suối Đá, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

>> Võ Hồng, và nỗi "cô đơn uy nghi"

nhavanVOHONG2.JPG

Anh Hào khóc cha bên linh cữu người vừa ra đi

Chứng minh và hộ niệm tiếp dẫn có chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa: HT.Thích Chí Viên, HT.Thích Nguyên Quang cùng chư tôn đức trụ trì các tự viên tại TP.Nha Trang và đông đảo Phật tử, bạn bè, đồng nghiệp, các thế hệ học trò cũ trong và ngoài tỉnh đến tiễn…

Lúc thiện tri thức Võ Hồng đi xa các con của ông đều không có mặt. Hôm nay, anh Hào ở Đức, chị Hằng ở Pháp cũng đã kịp về đưa tiễn cha đến nơi an nghỉ.

nhavanVOHONG4.JPG

Lễ di quan, tiễn đưa ông có rất nhiều người

Tiễn biệt ông nhưng Di ngôn của người vẫn còn đó:

… Cho đến một ngày kia… tôi sẽ nhẹ nhàng giã từ
Hạnh phúc yêu thương… Băng giá mây mù…
Nhưng trên sân, chiếc ghế cô đơn uy nghi còn đó
Tiếp tục ngồi chờ, lặng lẽ chờ cho mãi đến thiên thu...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày