Tiếp tục triển khai công tác xây dựng Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sau lễ bố-tát tụng giới vào sáng nay, 6-11, tại Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM - tổ đình Ấn Quang, Q.10, TP.HCM, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp định kỳ cùng chư tôn đức  Ban Thường trực BTS, đại diện các ban ngành GHPGVN TP.HCM, 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Các Phật sự hiện tại và sắp tới được Ban Thường trực bàn bạc cụ thể cùng chư tôn đức tham gia buổi họp.

Anh HOp (2).jpg

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Theo đó, Ban Thường trực mong muốn sự cố gắng kết hợp, hỗ trợ của chư tôn đức các ban ngành, 24 BTS GHPGVN quận, huyện để Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông do Trung ương Giáo hội kết hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, BTS GHPGVN TP.HCM tổ chức vào ngày Chủ nhật, 9-11 tới, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM, dự kiến có khoảng 3.000 người tham gia nhất tâm cầu nguyện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

 Buổi họp cũng được nghe Ban Tài chánh báo cáo tài chánh xây dựng Việt Nam Quốc Tự. Hiện nay, Ban Tài chánh đã thực thu từ các đơn vị, cá nhân hỷ cúng với tổng số tiền trên 10 tỷ 500 triệu đồng.

Anh HOp (3).jpg

HT.Thích Thiện Tánh triển khai công tác cho Đại lễ cầu siêu sẽ tổ chức sắp tới

Anh HOp (1).jpg

Quang cảnh buổi họp

Tại buổi họp, HT.Thích Trí Quảng bày tỏ tin tưởng với sự cố gắng, hỗ trợ trí lực, tài lực, sức lực... của chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử TP.HCM, công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự sẽ được thực hiện đúng theo tiến độ đề ra.

Dự kiến, giai đoạn I, từ nay đến Phật đản PL.2559 - DL.2015, Phật giáo TP.HCM sẽ xây dựng xong tầng hầm (dự kiến kinh phí khoảng 60 tỷ đồng), kịp tổ chức lễ đài đón mừng Đại lễ Phật đản cho Tăng Ni, Phật tử TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày