Tinh thần Vespa: Vui nhưng không quên người nghèo khó

Giác Ngộ - Hơn 5 năm trước, CLB Vespa đã được thành lập. Hiện nay, ở mỗi tỉnh thành trên cả nước, từ địa đầu Tổ quốc đến Cà Mau, đâu đâu cũng có các nhóm Vespa lớn nhỏ với tên gọi khác nhau như Vespa Long Thành, Vespa Hà Nội, Vespa Sài Gòn, Vespa Chợ Lớn… 

Tên của các nhóm đều lấy tên của một loại xe cổ  ra đời từ sau Thế chiến thứ 2 - thiết kế bởi kỹ sư Corradino D’Ascanio mang tên - Vespa.

anh bai Cam kim.JPG
CLB Vespa Sài Gòn - Ảnh: C.Kim

Thành viên Vespa đầy đủ mọi thành phần từ bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư…. hội tụ trên cả nước những người yêu thích loại xe này. Mọi người cũng thành lập một diễn đàn cho riêng mình mang tên Vespa.com. Ngoài ra, còn mở rộng, kết bạn với CLB Vespa nước ngoài.

Riêng TP.HCM, nhóm Vespa Sài Gòn có hơn 100 thành viên, đa dạng ngành nghề và đa độ tuổi. Chính vì sự yêu mến dòng xe cổ này nên họ tìm đến để kết bạn với nhau. Hơn nữa, các thành viên trong nhóm còn có một điểm chung là vừa thích đi du lịch vừa làm từ thiện. Trong những chuyến đi, dù xa hay gần mọi người cũng đều đi phương tiện mà mình yêu thích là xe Vespa.

Vespa Sài Gòn nhanh chóng hợp tác Nhóm từ thiện Đồng Tâm để thực hiện  những chuyến công tác từ thiện tại một số tỉnh thành sau khi biết đến Đồng Tâm (chùa Pháp Vân, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) từ đầu năm 2011. Tính đến nay nhóm đã đi được các tỉnh như Bến Tre, Đồng Nai, Tây Ninh… để chia sẻ những khó khăn với bà con quê nghèo. Tất cả ngân quỹ của nhóm có được đều do các thành viên trong nhóm gom góp và kêu gọi từ chính thành viên của diễn đàn.

Mục đích của Vespa là muốn đi tham quan, dã ngoại ở những nơi mà các loại xe du lịch không thể vào. Hơn nữa, họ muốn đi để hiểu biết, để giúp đỡ và kết nối cộng đồng. Vui theo đam mê của tuổi trẻ, nhưng không quên chia sẻ với những hoàn cảnh nghèo khó trên các chặng đường mà nhóm đi qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hướng về tâm lũ từ thành phố nghĩa tình

Hướng về tâm lũ từ thành phố nghĩa tình

GNO - Khi số báo này đến tay bạn đọc, cũng là lúc những phần quà hỗ trợ được người dân thành phố cùng san sẻ, đóng góp đã được chuyển đến tay đồng bào đang hứng chịu thiệt hại vô cùng nặng nề do lũ lụt gây ra tại các tỉnh miền Trung.
"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.

Thông tin hàng ngày