Tịnh xá Trung Tâm tiếp tục tặng quà đến những gia đình cách ly phòng Covid-19

Thượng tọa Thích Minh Lộc trao 150 phần quà trao đến bà con nghèo tại khu vực phong tỏa
Thượng tọa Thích Minh Lộc trao 150 phần quà trao đến bà con nghèo tại khu vực phong tỏa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tiếp tục hỗ trợ bà con tại khu vực phong tỏa, cách ly trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM), Ban Từ thiện xã hội tịnh xá Trung Tâm đã trao nhiều nhu yếu phẩm đến bà con.

Ngày 14-6, Ban Từ thiện xã hội tịnh xá Trung Tâm (21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh) phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh trao tặng hơn 180 phần quà, nhu yếu phẩm đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại khu phong tỏa, cách ly trên địa bàn quận.

Thượng tọa Thích Minh Lộc, Phó trụ trì tịnh xá đã có mặt và trao quà tại chốt phong tỏa, cách ly thuộc hẻm 346, đường Phan Văn Trị, phường 11, còn được biết đến là khu Sở Thùng, nơi đây tập trung nhiều lao động khó khăn mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai và thu gom rác thải; và số 9 Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, quận Bình Thạnh.

Được biết, mỗi phần quà trị giá 225.000 đồng, bao gồm: mì, gạo, dầu, bánh, đường, nước tương, khoai lang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày