Tổ đình Linh Quang rót đồng đúc tượng và chuông

GNO - Sáng 2-12, tại tổ đình Linh Quang (TP.Đà Lạt) đã diễn ra lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung, chiều cao 2,25m, đường kính miệng 1,25m, trọng lượng 1.500 kg và 4 tôn tượng gồm Đức Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí, ngài Hộ Pháp và Tiêu Diện Đại sĩ.

Mỗi tượng có chiều cao 1,8m, tổng trọng lượng 8.000kg, do nhóm nghệ nhân đến từ cơ sở đúc đồng Đắc An (Nha Trang) chế tác.

DSC01127.jpg


Chư tôn đức chứng minh thực hiện nghi thức sái tịnh trước khi rót đồng

HT.Thích Toàn Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn thiền đức Tăng, Ni thường trực BTS tỉnh, trú trì các tự viện trên địa bàn toàn tỉnh.

Về phía chính quyền, có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; bà Trương Thị Lệ, Trưởng ban Dân vận tỉnh; lãnh đạo các ban ngành TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng cùng hơn 500 Phật tử các nơi tham dự.

Được biết, tổ đình Linh Quang là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng - nơi đặt nền móng khơi nguồn đạo Phật tại đất Đà Lạt - Đồng Nai Thượng, do Đại lão HT.Thích Nhơn Thứ khai sơn từ năm 1921.

Kế thừa trú trì tổ đình Linh Quang đời thứ 4 hiện nay là TT.Thích Thanh Tân, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.

Linh Quang tự còn là một địa danh tham quan du lịch nổi tiếng ở TP.Đà Lạt, một địa chỉ nhân ái của những số phận bất hạnh, những bệnh nhân nghèo…, thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam tại vùng đất cao nguyên.

DSC01131.jpg
Đồng được nghệ nhân chuẩn bị rót vào khuôn đúc

DSC01209 - Copy.jpg
TT.Thích Thanh Tân tặng quà đồng bào nghèo nhân buổi lễ

Nhân dịp này, tổ đình Linh Quang đã trao tặng 150 phần quà từ thiện, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Đức Phật đản sinh trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Trung Thắng

Hương sen thuần khiết

GNO - Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.

Thông tin hàng ngày