Tôn trí lại xá-lợi trong tháp Thích Ca Mâu Ni

GNO - Xá-lợi thiêng đã được tôn trí lại trong một ngôi tháp cổ tại chùa Bulguk ở Gyeongju (Hàn Quốc) hôm qua, 16-9, trong khi quá trình trùng tu liên tục gần như đã hoàn thành.

Xá-lợi được an trí bên trong cấu trúc chính của tháp Seokga (tháp Thích Ca Mâu Ni), cùng với một chiếc hộp và một tài liệu về lịch sử trùng tu ngôi tháp sau một nghi lễ Phật giáo ngắn gọn.

xaloi.jpg


Nghi thức tôn trí xá-lợi

"Xá-lợi rạng rỡ, trong suốt và không thể so sánh với bất kỳ báu vật nào. Chúng tôi đặt xá-lợi trong tháp Seokga mang theo những giấc mơ của triều đại Silla vào 16-9-2015. Khi được cất giữ ngày hôm nay, những báu vật này sẽ được tiếp xúc với thế giới bên ngoài sau 1 hoặc 2 ngàn năm sau trong điều kiện bình thường", trụ trì chùa cho biết trong bài phát biểu của mình trong buổi lễ.

Nhà chức trách đã lấy ra tổng cộng 46 viên xá-lợi vào năm 2013 trong khi tháo tháp để sửa chữa các vết nứt được tìm thấy trong lớp đá móng. Nhưng chỉ có 28 viên trong số đó được cất giữ trở lại, 18 viên kia được đặt trong một bảo tàng do nhà chùa điều hành.

Viện Nghiên cứu Quốc gia về Di sản Văn hóa trong hoạt động sửa chữa các báu vật quốc gia cho biết sẽ hoàn thành lắp lại cấu trúc 3 tầng này để nó có thể lấy lại trạng thái ban đầu vào cuối năm nay.

Tháp Seokga được cho là đã được hoàn thành vào giữa thế kỷ thứ 8, khoảng 200 năm sau khi xây dựng ngôi chùa vào năm 535 ở Gyeongju (khoảng 370 km về phía đông nam Seoul). Thành phố này là thủ đô ngàn năm tuổi của triều đại Silla. Chùa Bulguk đã được ghi vào danh sách di sản thế giới UNESCO.

Tháp đã trải qua 2 lần trùng tu. Lần trùng tu gần đây nhất được thực hiện vào năm 1966, khi đó một phần tháp bị hư hại bởi các tên cướp trong nỗ lực bất thành trong việc trộm cắp hòm chứa xá-lợi. Trong quá trình trùng tu, rất nhiều tài sản văn hóa, trong đó có "Chú Đại bi", được biết đến là bản in khắc gỗ lâu đời nhất trên thế giới hiện nay, đã được tìm thấy trong các khoang bên trong tháp.

Văn Công Hưng (Theo Yonhap)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày