Tổng lãnh sự Ấn Độ, Thái Lan thăm chùa Phổ Minh

GNO - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, ông K.Srikar Reddy cùng phu nhân sáng 16-2 vừa qua đã có chuyến thăm, lễ Phật tại chùa Phổ Minh (Gò Vấp) nhân sắp mãn nhiệm kỳ.

Tháp tùng phái đoàn có Hội liên hiệp Hữu Nghị TP.HCM, Tổng lãnh sự quán tại TP.HCM. Tại buổi thăm, phái đoàn đến dâng hương, lễ Phật ở chánh điện.

1ad.jpg
Ông K.Srikar Reddy, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, cùng phu nhân thắp hương tưởng niệm

HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM; đại diện Chi hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại chùa Phổ Minh đón tiếp phái đoàn.

Trò chuyện thân mật, ông K.Srikar Reddy bày tỏ niềm hoan hỷ khi trong suốt nhiệm kỳ, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ được Phật giáo TP.HCM, cụ thể là Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM giúp đỡ, hỗ trợ tham gia nhiều sự kiện văn hóa của Ấn Độ.

Theo ông Tổng lãnh sự, các hoạt động đó góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua Phật giáo.

Đặc biệt, tại chùa Phổ Minh có Chi hội hữu nghị Việt - Ấn góp phần tạo nên sự gắn kết giao lưu văn hóa. Ông tin tưởng mối quan hệ hữu nghị sẽ bền chặt và phát triển qua thời gian.

4ad.jpg


Chụp ảnh lưu niệm

Đáp từ, HT.Thích Thiện Tâm cảm ơn ông K.Srikar Reddy và phái đoàn đã dành thời gian đến thăm và lễ Phật tại chùa Phổ Minh. Hòa thượng gửi lời chúc tốt lành đến gia đình Tổng Lãnh sự Ấn Độ, phái đoàn Hội Liên hiệp Hữu nghị TP.HCM, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM.

* Chiều cùng ngày, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM - ông Apirat Sugondhabhirom cùng phái đoàn, cũng đến thăm, lễ Phật và cúng dường tịnh tài để góp phần làm việc phước thiện tại chùa Phổ Minh.

7lt.jpg


Trò chuyện thân mật cùng phái đoàn Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM

Ông Apirat Sugondhabhirom cảm ơn sự hỗ trợ của Phật giáo TP.HCM trong nhiều sự kiện do Tổng lãnh sự quán Thái Lan tổ chức - góp phần tạo nên mối quan hệ  giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan thêm bền chặt.

N.An - Ảnh: Tâm Xuân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê cũ

GNO - Có người bạn học cùng lớp cấp 3 của tôi quê ở làng Thế Chí Tây kể chuyện về chăn trâu cắt cỏ một thời. Nhiều chuyện thú vị lắm từ chuyện đi tắm sông cùng trâu, xông khói đuổi muỗi cho trâu hay chuyện chú trâu tự tìm về với bầy sau một ngày đi ăn cỏ lang thang đâu đó.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1323 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Sức khỏe có phải là một nguồn hạnh phúc?

GNO - Một lần nữa, phải nói là chắc chắn như thế rồi. Bởi vì hầu hết chúng ta đều đã có kinh nghiệm bản thân rằng khi thân thể thường xuyên bị đau nhức hay khó chịu thì rất khó duy trì được thái độ tích cực. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe là một việc quan trọng.

Thông tin hàng ngày