TP.HCM: Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh triển khai hoạt động Phật sự

Chư tôn đức Tăng Ni niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức Tăng Ni niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 12-4, tại chùa Dược Sư (phường 11, quận Bình Thạnh), Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh đã họp triển khai kế hoạch phân công thực hiện lễ Phật đản Phật lịch 2565 và đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Đại đức Thích Bửu Đăng, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã thông qua kế hoạch đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 (2021) và đại hội đại biểu Phật giáo quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn triển khai các công tác Phật sự

Thượng tọa Thích Tâm Chơn triển khai các công tác Phật sự

Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận, chủ trì buổi họp cũng đã triển khai các hoạt động sẽ tổ chức đại hội trong thời gian sắp tới.

Theo đó, sau thời gian thảo luận và ghi nhận ý kiến đóng góp từ chư tôn đức Tăng Ni cũng như chính quyền sở tại, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã thống nhất sẽ tổ chức lễ Phật Đản vào ngày 22-5 (11-4-Tân Sửu) với khoảng trên 400 người tham dự.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Bên cạnh đó, đại hội đại biểu Phật giáo quận Bình Thạnh sẽ được tổ chức vào ngày 11-6-2021, dự kiến gần 300 đại biểu tham dự. Phiên trù bị sẽ được tổ chức vào ngày 10-6-2021. Các buổi lễ sẽ được tổ chức tại chùa Dược Sư.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Trưởng ban ghi nhận những đóng góp ý kiến của chư tôn đức Tăng Ni về dự thảo kế hoạch tổ chức các buổi lễ cũng như động viên, khích lệ tinh thần chư tôn đức Tăng Ni tích cực tham gia hoạt động Phật sự chung của Giáo hội góp phần ổn định, phát triển Phật giáo quận nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trên tay là ống tiêm, trong tim là nụ cười và bao lì-xì đỏ thắm tình thương

Những đứa trẻ trên tay là ống tiêm và trong tim là nụ cười

GNO - Mùa hè của những “siêu nhân” nhí tại Khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM là những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, những mũi tiêm đau nhức và những viên thuốc đắng ngắt. Nhưng giữa những ngày hè ấy, vẫn có điều kỳ diệu xảy ra, mang đến cho các em những nụ cười, niềm vui nho nhỏ.

Thông tin hàng ngày