TP.HCM: Hơn 155 tỷ đồng cho công tác vì người nghèo

GNO - Tối qua, 21-10, chương trình văn nghệ “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương 2020” diễn ra tại Đài Truyền hình TP.HCM đã chính thức công bố tổng số tiền kêu gọi được từ đầu năm đến nay để hỗ trợ người dân thành phố là hơn 155 tỷ đồng.

Theo đó, trong năm 2020 Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố đã vận động được tổng số tiền 98.644.000.000 đồng.

Trong chương trình văn nghệ tối qua, Ban Tổ chúc cũng đã ghi nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân và người tham dự chương trình, với tổng số tiền là 56.590.462.754 đồng, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho đồng bào miền Trung trong đợt thiên tai lần này.

Riêng về phía Phật giáo thành phố, được biết, BTS GHPGVN TP.HCM đã vận động hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền hơn 500 triệu đồng.

21-10-2020-gan-566-ty-dong-cho-quy-vi-nguoi-ngheo-tphcm-va-ung-ho-dong-bao-mien-trung-7d56e04d-detai_1603345155616.jpg
TT.Thích Thiện Quý đại diện BTS Phật giáo TP.HCM trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" TP

Được biết, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố, đã hỗ trợ chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý cho người nghèo trên địa bàn gần 72 tỷ đồng; vận động chăm lo, xây dựng và sửa chữa nhà cho người nghèo hơn 17 tỷ đồng; trao tặng 8.513 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ hơn 17 tỷ đồng; tặng 119 phương tiện đi học trị giá 203 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” cũng đã dành hơn 9 tỷ đồng cho công tác chăm lo 127.256 thẻ Bảo hiểm Y tế cho người nghèo; chi trợ cấp hàng tháng cho 436 hộ nghèo thành phố thuộc diện đặc biệt khó khăn với hơn 2 tỷ đồng; tạo điều kiện và trao tặng phương tiện sinh kế cho bà con với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” đã trải qua hơn 20 mùa tổ chức, trở thành hoạt động thường niên góp phần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng chương trình “Vì người nghèo” và hướng đến phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng phát động.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày