TP.HCM: Sinh viên tri ân người hiến xác

GNO - Lễ tri ân người hiến xác cho khoa học - Macchabée vừa được diễn ra đầy xúc động vào sáng qua, 28-1, buổi lễ do sinh viên năm nhất Trường Đại học Phạm Ngọc Thạch (86/2 Thành Thái, Q.10, TP.HCM) tổ chức.

Buổi lễ mở đầu với những phần biểu diễn văn nghệ của sinh viên năm nhất, tái hiện hình ảnh của những người thầy “thầm lặng” đầy ý nghĩa.

4hx.jpg


Sinh viên Y khoa tri ân “những người thầy thầm lặng”

PGS.TS Phạm Đăng Diệu, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng bộ môn Giải phẫu phát biểu, chia sẻ, trong giáo dục y khoa, cơ thể người là phương tiện giảng dạy và học tập thiêng liêng nhất không thể thay thế được.

Lễ tri ân mang tính chất của một hoạt động giáo dục y đức vô cùng thiết thực, “sinh viên được hưởng thụ những cống hiến vô tư thì khi trở thành thầy thuốc họ sẽ phục vụ cho bệnh nhân như thế nào cho xứng đáng và không hỗ thẹn với ân nghĩa mà họ đã được trao gửi”, TS Phạm Đăng Diệu nhấn mạnh.

BS Hoàng Ngọc Vân, đại diện bộ phận tiếp nhận xác hiến cho biết, tính từ năm 1997 đến nay có 5.620 bộ hồ sơ, năm 2015 nhận 879 bộ đăng ký. Trong năm 2015 nhận được 22 thi hài.

Được biết, lễ Macchabée xuất phát từ phương Tây khoảng đầu thế kỷ XVI và du nhập vào Việt Nam vào thời Pháp thuộc, sau đó nhanh chóng ảnh hưởng một cách tự nhiên đến các trường Y vì bản chất phù hợp tâm tư và truyền thống người Việt Nam là “Uống nước nhớ nguồn”.

Tuy nhiên, sau đó bị gián đoạn đến năm 1990, từ sáng kiến của cố GS Ngô Quang Quyền thì lễ Macchabée đã được khôi phục lại.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày