TP.HCM: Thêm 15 ca Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưa 10-6, Bộ Y tế ghi nhận 88 ca dương tính nCoV, gồm 86 ca trong nước và 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

86 ca ghi nhận trong nước gồm tại Bắc Giang 52, TP.HCM 15, Bắc Ninh 10, Hà Nội 4, Hà Tĩnh 2, Lạng Sơn, Hải Dương và Long An mỗi nơi 1 ca. Trong số đó, có 81 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy, tính đến ngày 10-6, TP.HCM đã lấy mẫu 6.448 F1 và hơn 475.700 các F khác liên quan các ca Covid-19 cộng đồng.

TP.HCM tiếp tục kiên trì nguyên tắc phòng chống dịch: “Ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch” - Ảnh: SGGP
TP.HCM tiếp tục kiên trì nguyên tắc phòng chống dịch: “Ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch” - Ảnh: SGGP

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, số mẫu xét nghiệm trên được lấy từ ngày 26-5 đến nay. Trong số F1, hiện còn 533 mẫu chờ kết quả xét nghiệm, số còn lại đã âm tính. Trong số mẫu giám sát F khác, hơn 293.000 mẫu đã âm tính, hơn 182.600 mẫu đang chờ kết quả.

Tổng số ca Covid-19 trong đợt dịch này tại TP.HCM là 542, có hai ca tử vong là bệnh nhân 5463 và 9493.

Hiện thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp truy vết, khoanh vùng dập dịch, lấy mẫu xét nghiệm khẩn ở những khu vực có ca mới. Ngành y tế cũng mở rộng giám sát các hộ gia đình, các khu vực xung quanh nơi ca nhiễm cư trú hoặc làm việc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày