TP.HCM: BTS PG Q.Tân Phú tổ chức Phật đản

GNO - Tối 19-5, tại chùa Thiên Chánh, BTS PG quận Tân Phú đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2016.

TP.2B.JPG


Một phút chào đạo kỳ, quốc kỳ, nhập từ bi quán - mở đầu buổi lễ

Buổi lễ có sự chứng minh, tham dự của HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Huệ Văn - đồng Phó BTS PG TP; HT.Thích Tấn Đạt, Phó VP II TƯGH cùng chư tôn đức Tăng Ni đại diện BTS các quận, huyện; trụ trì các tự viện trên địa bàn quận; chính quyền địa phương các cấp và 500 Phật tử về tham dự.

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã rước Phật đản sanh; nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, dâng hoa cúng dường, toàn thể đạo tràng đã lắng nghe Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM do HT.Thích Như Niệm tuyên đọc và Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS do HT.Thích Thiện Xuân thông qua.

TP.3.JPG


HT.Thích Như Niệm tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM

TP.4.JPG
HT.Thích Thiện Xuân tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và quan khách đã trang nghiêm niêm hương, bạch Phật, thành kính tụng thời kinh mừng Khánh đản theo nghi thức Bắc tông và Nam tông, cúng dường lên Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni và hồi hướng công đức về khắp pháp giới chúng sanh, nguyện cầu hòa bình thế giới.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.Tân Phú đã gửi lời chúc mừng đại hoan hỷ, tinh tấn, an lạc đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử nhân ngày Vesak - kỷ niệm sự kiện Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết-bàn của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni; ông cầu chúc mọi người hưởng trọn mùa Phật đản an vui, hạnh phúc.

Ngay khi chương trình hành chính kết thúc, BTS GHPGVN Q.Tân Phú đã trao 150 phần quà cho bà con nghèo khó, chia sẻ yêu thương để mùa Phật đản thêm ý nghĩa.

TP.1A.JPG
HT.Thích Tấn Đạt đại diện Ban Hoằng phá T.Ư tặng lẵng hoa đến BTS GHPGVN Q.Tân Phú

TP.1B.JPG
Ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP tặng hoa chúc mừng

TP.5A.JPG

TP.5B.JPG
Niêm hương bạch Phật và tụng kinh mừng Khánh đản

TP.6B.JPG
Trọn lòng hướng Phật

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày