TP.HCM: Các tịnh xá thuộc Giáo đoàn VI tổng kết

GNO - Ngày 28-1 qua, các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ tổng kết và phát thưởng khích lệ cho các Phật tử tu học tinh tấn trong năm 2017.

H  (2).JPG


Trao phần thưởng khuyến khích cho Phật tử

Theo đó, tịnh xá Trúc Lâm (Tây Ninh) có hơn 100 Phật tử về tu học thường xuyên, với các môn học Phật pháp từ căn bản cho đến chuyên sâu, do chư tôn đức trực thuộc Giáo đoàn VI trực tiếp giảng dạy.

Bên cạnh việc tu học, chư tôn đức còn khuyến khích Phật tử làm các công tác từ thiện như: tặng quà; phát cơm; xây nhà; làm cầu…

Còn tại tịnh xá Lộc Uyển, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HT.Thích Giác Tuấn, Trị sự trưởng Giáo đoàn VI, trụ trì: ngoài chương trình tu học giáo lý, ở đây còn có phòng thuốc và các chương trình sinh hoạt Phật sự khác; hằng năm còn tổ chức nuôi heo đất để cuối năm lo cho bà con nghèo vui xuân đón tết.

TT.Thích Giác Nhuận, Phó trị sự Giáo đoàn VI đã tán dương tinh thần tu và học của Phật tử các đạo tràng. Thượng tọa mong muốn, Phật tử các đạo tràng luôn tinh tấn để học pháp và hành pháp, tạo đời sống an lạc cho tự thân và gia đình.

H  (4).JPG
Trao chứng chỉ cho lớp giáo lý tại tịnh xá Trúc Lâm

H  (3).JPG
Phật tử tác bạch tri ân

Dịp này, Ban từ thiện đã đập heo đất thu được số tiền hơn 70 triệu, để chăm lo cho công tác từ thiện nhân Tết cổ truyền sắp đến.

Q.Hậu - Ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày