TP.HCM: Lãnh đạo TP kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành Tượng đài Bồ tát Quảng Đức

(GNO-TP.HCM): Chiều 13-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra lần cuối các hạng mục xây dựng công trình Tượng đài Bồ tát Quảng Đức tại địa điểm 70 - 72 Cách Mạng Tháng 8, Q.3 để chuẩn bị cho lễ khánh thành vào cuối tuần này.
WTD (1).JPG
Ông Nguyễn Thành Tài đến khu vực
công trình tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức

Tham gia đoàn còn có HT.Thích Nhật Quang, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS cùng chư tôn đức lãnh đạo Thành hội Phật giáo TP.HCM, đơn vị thi công và các cơ quan liên quan.

WTD (2).JPG

Chào và vấn an sức khỏe chư tôn đức lãnh đạo Thành hội

WTD (5).JPG

Tại đây, ông Nguyễn Thành Tài đã kiểm tra chi tiết từng đường nét, hoa văn phù điêu và các hạng mục xây dựng trong tổng thể Công viên Tượng đài Bồ tát Quảng Đức. Qua đó, bày tỏ sự hài lòng trước tiến độ thực hiện và kết quả thi công công trình, đồng thời đề nghị đơn vị quản lý dự án xây dựng cần phải khắc phục một số lỗi kỹ thuật trước ngày khánh thành toàn bộ công trình.

WTD (3).JPG
WTD (4).JPG

Đoàn kiểm tra các hạng mục xây dựng công trình

WTD (6).JPG

Họp ngắn chuẩn bị cho lễ khánh thành

Sau đợt khảo sát, cũng tại khuôn viên tượng đài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đã chủ trì phiên họp ngắn với các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho lễ khánh thành sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy 18-9 tới đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền

GNO - Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.

Thông tin hàng ngày