TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi

GNO - Sáng nay, 7-11, tại chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông cho chư Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ.

dangy03.JPG


Phật tử đội y tới chùa trong mùa lễ dâng y

Mở đầu, ĐĐ.Châu Hoài Thái thuyết giảng cho Phật tử về tham dự về ý nghĩa của lễ dâng y Kathina cho chư Tăng. Theo Đại đức, mùa An cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo Nam tông bắt đầu từ ngày 16-6 đến 15-9 âm lịch, trước khi nhập hạ, Phật tử phát tâm trong sạch cúng dường y tắm mưa đến hành giả an cư. Đây cũng là điều nhắc nhở để chư Tăng an cư cần phải tinh tấn thúc liễm thân tâm - luôn nhớ và trân trọng tấm lòng của thiện nam tín nữ gần xa.

Sau đó các Phật tử về tham dự lễ dâng hoa, dâng y ca-sa, các phẩm vật và đi 3 vòng xung quanh chánh điện, rồi tập trung tại chánh điện chùa để dâng y lên cho chư Tăng.

Trong khoá lễ, chư Tăng an cư tại chùa  đã đọc tuyên ngôn Tăng sự giao y và thọ y - đến đây là viên thành công đức.

Sau thời pháp là phần cầu an, phúc chúc và trai tăng. BTC cung thỉnh  HT.Danh Lung mở khóa kinh cầu an và chủ trì lễ trai tăng - phúc chúc đến gia đình thí chủ cũng như Phật tử hiện diện.

Mời bạn đọc xem thêm chùm ảnh:

dangy06.JPG
Thành kính

dangy01.JPG


Phật tử mỗi người một phẩm vật

dangy08.JPG

dangy09.JPG
Nhiễu Phật 3 vòng quanh chánh điện

dangy07.JPG

dangy10.JPG
Những bạn nhỏ theo người thân lên chùa mùa dâng y

dangy12.JPG
Sau khi hữu nhiễu chánh điện, Phật tử vân tập vào bên trong chánh điện

dangy15.JPG

dangy17.JPG
Chư Tăng tụng kinh, chúc phúc đến Phật tử

dangy19.JPG
Và hoan hỷ thọ nhận y

dangy18.JPG
Phật tử tham dự

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

Người tu Phật có được bốc thuốc chữa bệnh?

GNO - Trong kinh Tạp A-hàm, Tôn giả Xá-lợi-phất đã khái quát việc ‘kiếm ăn đúng pháp’ của hàng Thích tử là: Không cúi mặt xuống, không ngửa mặt lên, không xoay mặt bốn phương, không xoay mặt bốn góc. Đặc biệt, trong đó có lời dạy: Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào làm thuốc trị các thứ bệnh, kiếm ăn một cách tà mạng...

Thông tin hàng ngày