TP.HCM: PG Q.11 tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

GNO - Hôm qua, 14-8, Ban Trị sự GHPGVN quận 11 đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan và cúng dường cho chư Tăng tham gia bố-tát, tụng giới đầy đủ trong mùa an cư PL.2560 tại trường hạ chùa Giác Sanh - văn phòng Ban Trị sự quận.

Theo đó, BTS GHPGVN Q.11 đã cúng dường quà và tịnh tài cho 90 chư Tăng theo danh sách Ban Thư ký báo cáo. Phật tử tùy hỷ cúng dường pháp y, tịnh tài cho chư tôn đức, chưTăng có mặt tại buổi lễ.

Q11.1.JPG


HT.Thích Phước Trí chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ Vu lan đến chư Tăng, Phật tử

Tại buổi lễ, HT.Thích Phước Trí, Chứng minh BTS GHPGVN quận 11 đã gửi đến toàn thể chư Tăng, cùng Phật tử tham dự buổi lễ thời pháp ngắn về ý nghĩa của ngày lễ Vu lan và sách tấn “mỗi người con Phật cần tinh tấn tu học, đó là cách tốt nhất để hồi hướng công đức, báo hiếu ông bà cha mẹ”.

Trước khi nghi thức cài hoa hồng, dâng y, cúng dường chính thức bắt đầu, đại diện Phật tử đã tác pháp cúng dường lên chư Tăng và xin hồi hướng công đức đến cha mẹ, cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc, oan gia trái chủ; nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đất nước thái bình, người người sống an vui, tự tại.

Thay mặt BTS GHPGVN Q.11, TT.Thích Duy Trấn đã tán thán công đức của quý Phật tử vì đã nhiệt tình đáp lại lời mời của BTS GHPGVN Q.11 đến tham dự dâng y, cúng dường tứ sự và tịnh tài cho chư Tăng sau ba tháng an cư, tu học. Thượng tọa khẳng định đó là một nghĩa cử tốt đẹp của người con Phật và cầu chúc toàn thể Phật tử hưởng trọn mùa  Vu lan hạnh phúc bên gia đình, người thân.

Q11.2.JPG
Phật tử thành kính thực hiện nghi thức cài hoa hồng lên chư tôn đức

Q11.3a.JPG

Q11.3b.JPG
Dâng y lên chư tôn thiền đức

Q11.4a.JPG
Và thành tâm cúng dường

Tin, ảnh: Khánh Vy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày