TP.HCM: Phật giáo quận 6 bế giảng khóa an cư

GNO - Sáng nay, 13-8, tại chùa Tuyền Lâm - văn phòng Ban Trị sự (BTS) Phật giáo quận 6, GHPGVN quận đã trang nghiêm tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2563.

ANHTRA (2).JPG
TT.Thích Quang Thạnh tặng lẵng hoa của Ban Thường trực BTS Phật giáo TP

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Chơn, đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng BTS GHPGVN Q.6, Trưởng BTC khóa An cư, cùng chư tôn đức Ban Chứng minh, BTS GHPGVN Q.6, hành giả an cư, Phật tử.

Về phía chính quyền có các ông: Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP; Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.6…

 
ANHTRA (5).JPG

HT.Thích Thiện Tánh trao chứng nhận an cư của hành giả đến BTS Phật giáo Q.6

ANHTRA (6).JPG

Tăng Ni hành giả an cư được trao thưởng trong ba tháng an cư

Theo báo cáo, Ban Tổ chức trường hạ Phật giáo quận 6, hành giả an cư tại quận 6 có hai trường hạ: chùa Tuyền Lâm (chư Tăng) và chùa Bồ Đề Lan Nhã (chư Ni). Trong thời gian an cư, mỗi ngày từ 3g30 sáng đến 22g tối, hành giả hai hạ trường đều đặn chấp hành các thời công phu, tu tập theo quy củ tòng lâm.

Nhằm phát huy kiến thức và nâng cao trình độ tu học Phật pháp của chư hành giả, mỗi ngày Ban Chức sự hai trường hạ đều cung thỉnh các giảng sư thuộc Ban Hoằng pháp Phật giáo TP thuyết giảng. Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích, sách tấn Tăng Ni chuyên cần tu học, Ban Chức sự hai trường hạ đã chọn ra 8 vị xuất sắc được hành giả hai trường hạ bình chọn bằng cách bỏ phiếu, để khen thưởng.

ANHTRA (7).JPG

Hành giả an cư khánh tuế đến chư tôn giáo phẩm

Ban Chức sự hai trường hạ còn thăm, cúng dường các trường hạ trong và ngoài thành phố, thăm trại già neo đơn, công tác từ thiện xã hội với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Thuận, đại diện hành giả an cư đã tác bạch, khánh tuế đến chư tôn giáo phẩm.

ANHTRA (1).JPG

HT.Thích Như Tín ban đạo từ

Ban đạo từ cho buổi lễ, HT.Thích Như Tín đã ghi nhận, tán thán công đức, nỗ lực tu học của hành giả trong ba tháng an cư và kỳ vọng, khi trở về trú xứ, chư hành giả tinh tấn tu học, hoằng dương chánh pháp, chung tay phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội, làm tốt đời, đẹp đạo. 

Dịp này, Hòa thượng cũng cảm ơn đến lãnh đạo chính quyền các cấp đã tạo điều kiện, hỗ trợ để mùa an cư của chư Tăng Ni trên địa bàn quận đạt nhiều thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày