TP.HCM: Phật tử trẻ huyện Hóc Môn tham gia gameshow "Gióng chuông chùa"

(GNO-TP.HCM): Hôm qua 23-5, trong niềm hân hoan đón mừng Phật đản PL.2554, 110 thí sinh là Phật tử trẻ của 11 đội đã tham dự gameshow "Gióng chuông chùa" lần II với sự chứng minh của TT.Thích Thiện Minh - Chánh đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn cùng chư tôn đức trong Ban Đại diện.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi giải trí, giao lưu, học hỏi giáo lý và rèn kỹ năng sống cho các thanh thiếu niên Phật tử đến từ các đạo tràng trong huyện. Đây cũng là dịp để chư Tăng Ni sinh trẻ phát huy khả năng tổ chức các chương trình vui chơi cho giới trẻ, góp phần cùng Ban Đại diện phát triển công tác hoằng pháp.

WAAA (1).JPG
WAAA (2).JPG
WAAA (3).JPG

Các đội tham dự thi

Cuộc thi gồm có 3 vòng. Thí sinh dự thi trả lời những câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức về lịch sử Đức Phật Thích Ca, quá trình hành đạo và thành đạo của Ngài… Các câu hỏi trên nhằm giúp thí sinh ôn và kiểm tra kiến thức về giáo lý

Kết thúc gameshow, vinh dự được gióng chuông vàng thuộc về thí sinh Võ Thị Diệu Hoa đến từ chùa Vĩnh Phước. Trong niềm vui chiến thắng, bạn chia sẻ: "Thật sự cuộc thi này rất hay và bổ ích cho thế hệ trẻ. Không những tạo cho chúng em sân chơi đầy trí tuệ mà còn là nơi giao lưu học hỏi nhiều bài thuyết trình hay từ các bạn cùng lý tưởng”.

WAAA (4).JPG
WAAA (5).JPG

Một số hình ảnh tại buổi thi

WAAA (6).JPG
WAAA (7).JPG

Xen lẫn với các vòng thi, các cổ động viên và thí sinh bị loại khỏi vòng thi chính được tham gia các câu hỏi đố vui, nhưng trò chơi dân gian, kết lồng đèn... Trả lời đúng câu hỏi, các bạn nhận được quà thưởng từ Ban tổ chức. Ðây thực sự là sân chơi đầy bổ ích và có ý nghĩa giúp các bạn cống hiến, phát huy sức trẻ bản thân, khẳng định mình qua những câu trả lời vấn đáp. Đó chính là một trong những cách thức hiệu quả góp phần giáo dục thành công kỹ năng sống trong thanh thiếu niên ngày nay.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh

Câu chuyện về suất học bổng và lòng hiếu thảo

GNO - Có những niềm vui thật bình dị, không bắt đầu từ những điều xa xỉ, mà chỉ đơn giản là bước chân vội vã của con trẻ ôm chặt phong bao học bổng chạy về phía mẹ, hay nụ cười bừng sáng giữa góc công viên khi đứa cháu nhỏ hân hoan khoe: “Ngoại ơi, mình có tiền đóng học phí rồi ngoại ơi!”.
Chân dung cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Sư bà Diệu Không - Bậc tu hành tài đức

GNO - Tôi được biết Sư bà Diệu Không từ năm 1963, khi Sư bà đến chùa Ấn Quang nộp đơn xin tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Việc làm này khiến tôi suy nghĩ Sư bà có chí hướng quá cao thượng, nên tôi mới tìm hiểu về hành trạng của Sư bà.
Quang cảnh chùa Cổ Lễ nhìn từ bên ngoài với nét trầm mặc, uy nghi

Chùa Cổ Lễ - nơi áo cà-sa hóa chiến bào

GNO - Có những ngôi chùa được người đời nhớ đến bởi pho tượng cổ, quả chuông lớn hay đường nét kiến trúc đã đi qua hàng trăm năm mưa nắng. Nhưng cũng có những ngôi chùa được lịch sử gọi tên bởi những con người đã bước ra từ cửa thiền, đặt sự an nguy của đất nước lên trên sự an ổn của riêng mình.

Thông tin hàng ngày