TP.HCM sẽ có thuyền hoa kính mừng Đại lễ Phật đản

GNO - Ngày 19-3, tại chùa Long Hoa, Q.8, TP.HCM đã có buổi họp liên tịch của: Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN Q.5, Q.8 và đại diện chính quyền, Mặt trận Q.5 và Q.8 bàn bạc, góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức thuyền hoa kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2557.

img_1111_650x488.jpg


TT.Thích Truyền Cường phát biểu tại buổi họp liên tịch tổ chức thuyền hoa kính mừng Phật đản

Theo đó, lộ trình và địa điểm: Xuất phát từ bến đò trước chùa Long Hoa, Q8, đoàn thuyền hoa sẽ xuôi dòng trên kênh Tàu Hủ hướng về trung tâm TP.Hồ Chí Minh, đoàn thuyền hoa sẽ dừng lại ở chợ Hòa Bình, P.5, Q.5 để đồng bào Phật tử chào mừng, điểm đến hành lễ là bến tàu khách thành phố. Sau đó, đoàn trở về bến đò trước chùa Long Hoa Q.8 - kết thúc chương trình.

Dự kiến, thời gian: từ 18 giờ đến 22 giờ đêm ngày 14 và 15 tháng Tư, Quý tỵ (Nhằm ngày 23 và 24-5-2013). Nội dung: Văn nghệ, múa lân và Nghi thức kính mừng Đại lễ Phật đản.

Đoàn thuyền hoa gồm có 5 chiếc theo thứ tự như sau: Thuyền 1: Đội lân chào mừng, thuyền 2: Tứ đại thiên vương, thuyền 3: Vườn Lâm-tỳ-ni, thuyền 4: Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức-kỷ niệm 50 năm vị Pháp thiêu thân, thuyền 5: Mô hình ngôi chùa.

img_1112_650x488.jpg


TT.Thích Chơn Không phát biểu góp ý cho chương trình thuyền hoa mừng Phật đản

Ban tổ chức dự kiến sẽ kết hợp giao lưu với chùa Vạn Thọ (Q.1), Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận) và các tự viện dọc theo lộ trình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày