TP.HCM: Tăng Ni sinh Q.Tân Bình tọa đàm về mạng xã hội

GNO -  ĐĐ.Thích Tâm Hải, UVTT kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP, Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn báo Giác Ngộ, chiều qua 18-12, đã có buổi chia sẻ về sử dụng mạng xã hội với người xuất gia tại lớp sơ cấp Phật học Q.Tân Bình.

Buổi chia sẻ do BTS GHPGVN Q.Tân Bình kết hợp Ban Chủ nhiệm lớp sơ cấp Phật học quận tổ chức, có chư tôn đức Thường trực BTS quận; giáo thọ sư và gần 100 Tăng Ni sinh khóa 22 và 23 tham dự.

tanbinh1.jpg


Quang cảnh buổi chia sẻ

Tại đây, sau khi ĐĐ.Thích Tâm Hải nêu thực trạng sử dụng mạng xã hội của người Việt, trong đó có Tăng Ni; thực trạng Tăng Ni tham gia mạng xã hội, Tăng Ni sinh đã cùng đặt câu hỏi, chia sẻ quan điểm. Qua trao đổi, cho thấy, các tu sĩ trẻ cũng ý thức được những mặt trái cùng sự phức tạp trong không gian mạng xã hội đối với người xuất gia nếu không có hiểu biết.

Kết thúc, Đại đức khuyến khích Tăng Ni sinh nên hạn chế và có ý thức khi tham gia mạng xã hội,  nên dành nhiều thời gian cho việc tập trung học tập nội điển, rèn luyện oai nghi, thực hành theo sự hướng dẫn về nếp sống thiền môn.

“Trong một chừng mực nào đó, nếu tham gia mạng xã hội, cần phải ý thức được mình là người xuất gia, tránh sa đà để xảy ra hiện tượng lợi bất cập hại như hiện nay”, Đại đức Tâm Hải nói. Theo Đại đức, đó chính là chánh niệm khi sử dụng các tiện ích công nghệ.

tanbinh2.jpg


Tăng Ni sinh tham dự

Trao đổi với Giác Ngộ, TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN quận, Chủ nhiệm lớp sơ cấp cho biết, việc tổ chức những buổi nói chuyện các vấn đề liên quan đến đời sống Tăng Ni sẽ được diễn ra thường xuyên nhằm trang bị kiến thức, giúp tu sĩ trẻ nhận ra giá trị từ đời sống phạm hạnh.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày