TP.HCM: Trường hạ Vĩnh Phước tổ chức lễ Tự tứ, Vu lan

GNO - Sáng nay, 12-8, tại trường hạ chùa Vĩnh Phước (Q.12) đã diễn ra lễ Tự tứ, kết thúc 3 tháng an cư của chư Ni.

Chứng minh lễ có NT.Thích nữ Từ Nhàn, NT.Thích nữ Như Đức, Thiền chủ trường hạ; NS.Thích nữ Như Hà, Phó Thiền chủ trường hạ, cùng chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường và 110 hành giả an cư tại đây.

ANHVP (3).JPG

Ban Chức sự cùng chư hành giả Ni đã thành kính niêm hương bạch Phật

Tại lễ Tự tứ, chư hành giả Ni đã thành kính niêm hương bạch Tổ, bạch Phật, và tụng thời kinh ngắn. Chư vị Ni trưởng, Ni sư lần lượt thực hiện đối thú Tự tứ; chư hành giả Ni lần lượt 3 vị đối trước chư Ni trưởng tác pháp Tự tứ đại chúng.

Sau lễ Tự tứ của chư hành giả Ni, là lễ Vu lan, Phật tử dâng y cúng dường lên chư tôn đức Ni sau ba tháng an cư.

ANHVP (5).JPG

Chư vị Ni trưởng, Ni sư đối thú Tự tứ

Lễ mãn hạ, Vu lan với sự quang lâm chứng minh của TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; ĐĐ.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký BTS TP; TT.Thích Phước Triều, nhân viên văn phòng II TƯGH; TT.Thích Trí Thường, Phó Thường trực BTS GHPGVN Q.12, cùng chư tôn đức chứng minh trường hạ chùa Vĩnh Phước, các Phật tử và đại diện chính quyền Q.12, phường sở tại tham dự lễ.

Đãi lao cho chư tôn đức BTS Phật giáo TP.HCM, TT.Thích Thiện Quý ban đạo từ, đã khánh tuế đến chư tôn đức Ni thêm một tuổi hạ. Thượng tọa chia sẻ, Đại lễ Vu lan là dịp để mỗi người con Phật nhắc nhớ về truyền thống hiếu hạnh của người con Phật, cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần giữ gìn.

3vp.JPG

NS.Thích nữ Diệu Minh và NS.Thích nữ Tâm Viên tác bạch

ANHVP (7).JPG
Chư hành giả Ni tác pháp Tự tứ

ANHVP (10).JPG
Phật tử nhiễu y và cúng dường

ANHVP (1).JPG
TT.Thích Thiện Quý ban đạo từ chứng minh

7vp.JPG
Phật tử cài hoa hồng Vu lan đến chư tôn đức chứng minh

ANHVP (9).JPG
Phật tử cài hoa hồng Vu lan đến các Ni trưởng

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Làm việc với những ngày mây xám

Làm việc với những ngày mây xám

GNO - Trong đời, ai cũng từng đi qua những ngày mây xám. Có những nỗi buồn chỉ thoáng qua như gió nhẹ, nhưng cũng có những nỗi buồn sâu lắng, neo lại trong lòng nhiều năm. Thường thì ta sợ hãi, tìm cách né tránh hoặc vội vã lấp đầy khoảng trống ấy bằng công việc, tiếng cười, những cuộc gặp gỡ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hải ngoại kỷ sự và dấu ấn Phan Đăng

GNO - Gần một năm sau ngày nhà nghiên cứu Phan Đăng từ giã cõi đời, bản dịch mới và chú giải Hải ngoại kỷ sự - cuốn bút ký trứ danh của Hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán, do ông thực hiện lúc sinh thời đã được giới thiệu đến công chúng.

Thông tin hàng ngày