Trà tỳ kim quan Trưởng lão HT.Thích Thanh Minh

GNO - Sáng nay, 19-1, tại Thanh Minh thiền viện, Ban Tổ chức lễ tang và Môn phái Vĩnh Nghiêm đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão HT.Thích Thanh Minh đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa làm lễ trà tỳ.

H 01.jpg


Lễ truy niệm sáng sớm nay, 19-1

Quang lâm chứng minh và tham dự có Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm - đồng Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Minh, HT.Thích Thanh Hùng, HT.Thích Giác Liêm - đồng UVTT HĐTS; TT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; chư tôn đức Tăng Ni các sơn môn hệ phái; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện cùng đông đảo Phật tử đến tiễn đưa.

HT.Thích Thanh Tùng, Phó ban Quản trị kiêm Chánh Thư ký Môn phái Vĩnh Nghiêm đã đọc điếu văn tưởng niệm, bày tỏ niềm tiếc thương về một bậc thạch trụ của Môn phái vừa viên tịch.

Trong điếu văn có đoạn nói về Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch: “Bản tính người nhân hậu, nếp nhà vốn thanh cao, năm lên 10 theo gót sư huynh, quy với tổ Tố Liên bên thềm chùa cũ… xuân đến xuân đi những tháng ngày, xay thóc giã gạo lòng tự tại…”.

H 08.jpg


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

H 07.jpg
Pháp quyến cố Trưởng lão Hòa thượng

TT.Thích Minh Nhật thay mặt BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận dâng lời tưởng niệm bày tỏ: “Trời Phú Nhuận mây giăng ảm đạm, đất Sài thành nhỏ lệ buồn thương, tiễn Hòa thượng về chốn chân thường, bao kính tiếc còn lưu hậu thế… Nhớ lại nơi mảnh đất Thái Bình đã sinh ra một bậc Hòa thượng đạo phong, năm 1943, ngài đến chùa Quán Sứ quy y với cụ tổ Tố Liên, sau đó cầu Hòa thượng Tâm Đạo tổ đình Thánh Ân làm thầy thế độ… Suốt cuộc đời hành đạo, Hòa thượng luôn nêu cao tinh thần truyền trì Luật tạng, một lòng giữ gìn nề nếp tông phong Tào Động, xứng đáng là bậc Trưởng lão chốn tòng lâm và môn phái Vĩnh Nghiêm, với thầy tổ hết lòng phụng thờ kính ngưỡng, với pháp lữ đồng sự chia sẻ; với hậu học thì bảo ban sách tấn; với Phật tử , đồng bào thì trải rộng từ bi…”.

Buổi lễ khép lại sau lời cảm tạ của TT.Thích Giác Trí, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN quận.

H 10.jpg
H 11.jpg


Chư tôn đức niệm hương tưởng niệm

Sau khi chư tôn đức niệm hương, đại chúng đã cùng tụng thời kinh ngắn để cầu nguyện và tiễn đưa kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến nơi trà tỳ trong tiếng niệm Phật và âm ba của nhã nhạc cùng chuông trống Bát-nhã liên hồi trỗi.

H 12.jpg


TT.Thích Đức Tuấn sái tịnh và phất trần cung tống kim quan

H 14.jpg

H 16.jpg
Ban Nghi lễ và môn đồ pháp quyến cung thỉnh kim quan, y bát,
di ảnh, long vị rời giác linh đường đến đài hỏa táng để làm lễ trà tỳ

Trong những ngày qua, hơn 200 phái đoàn đã đến viếng tang, chia buồn cùng Ban Tổ chức, Môn phái Vĩnh Nghiêm và pháp quyến hiếu đồ.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp chủ trì buổi họp sáng nay với đại diện 3 Ban Trị sự tỉnh, thành phố - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đại diện 3 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác tổ chức đại hội

GNO - Sáng 7-3, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương có buổi họp với đại diện 3 Ban Trị sự GHPGVN Gia Lai, TP.Đà Nẵng và Tây Ninh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành này.
"Các thầy cẩn thận chớ tư duy về những điều thế gian tư duy. Vì sao như vậy? Vì những điều mà người thế gian tư duy thì không có lợi ích về nghĩa, không có lợi ích về pháp và không có lợi ích về phạm hạnh, chẳng phải trí, chẳng phải giác, không hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Trốn vào ngó sen

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn rồi tư duy về những việc mà thế gian tư duy.

Thông tin hàng ngày