Trà Vinh: Bí thư Thành ủy thăm, chúc mừng lễ Sen Đôn-ta năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 29-9, nhân lễ Sen Đôn-ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Thành ủy Trà Vinh cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà chùa Âng (phường 8), chùa Kompong (phường 1, TP.Trà Vinh).

Tại đây, Bí thư Thành ủy Trà Vinh đã thay mặt đoàn vấn an sức khỏe, chúc mừng chư Tăng, Ban Quản trị chùa và bà con Phật tử đón lễ Sen Đôn-ta "Vui tươi, an toàn và tiết kiệm".

Hòa thượng Thạch Sok Xane, trụ trì chùa Âng nhận quà chúc mừng của lãnh đạo TP.Trà Vinh
Hòa thượng Thạch Sok Xane, trụ trì chùa Âng nhận quà chúc mừng của lãnh đạo TP.Trà Vinh

Đồng thời, ông Nguyễn Thành Tâm cũng cho biết tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp khó lường, nên mong muốn chư Tăng tiếp tục vận động bà con Phật tử nghiêm túc chấp hành tốt thông điệp 5K cùng với chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức đón lễ ngắn gọn, không tập trung nhằm đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng.

Hòa thượng Thạch Oai, trụ trì chùa Kompong tiếp đoàn lãnh đạo TP.Trà Vinh
Hòa thượng Thạch Oai, trụ trì chùa Kompong tiếp đoàn lãnh đạo TP.Trà Vinh

Chư vị Hòa thượng trụ trì các chùa đã thay mặt chư Tăng và đồng bào Phật tử cảm ơn lãnh đạo TP.Trà Vinh đã quan tâm đến thăm và chúc mừng lễ Sen Đôn-ta đến Phật giáo Nam tông Khmer.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác linh đường - nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tân viên tịch

Hưng Yên: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh

GNO - Sáng nay, ngày 19-4 (3-3-Bính Ngọ), tại chùa Thánh Long (P.Trần Lãm), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh nhập kim quan.
"Cắt đứt dây ái hỷ/ Tham dục và xấu ác/ Nhổ sạch gốc ái dục/ Thẳng hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Làng Mai

Phận người như cỗ xe

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, có Thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật rồi lạy sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân Thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Thông tin hàng ngày