Phật giáo huyện Yên Thành chúc mừng Hội Người cao tuổi nhân ngày 1-10

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10), sáng 29- 9, Đại đức Thích Tuệ Minh, phụ trách Phật giáo huyện Yên Thành (Nghệ An), trụ trì chùa Chí Linh đã đến thăm, tặng quà và hoa chúc mừng Hội người cao tuổi huyện Yên Thành.

Những năm qua, Phật giáo huyện Yên Thành đã thường xuyên phối hợp với Hội Người cao tuổi huyện làm tốt các hoạt trong phong trào toàn dân “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” như: tổ chức mừng thọ, tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho hội viên người cao tuổi trên địa bàn huyện.

Ông Trần Văn Đại, Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Yên Thành đón nhận lẵng hoa tươi chúc mừng từ Phật giáo huyện

Ông Trần Văn Đại, Chủ tịch Hội Người cao tuổi huyện Yên Thành đón nhận lẵng hoa tươi chúc mừng từ Phật giáo huyện

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên tại chùa Chí Linh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, giúp mgười cao tuổi sống vui, sống khỏe và sống có ích. Bằng kinh nghiệm, sự uy tín và mẫu mực của mình, mgười cao tuổi đã tích cực trong việc giáo dục con cháu về nhân cách, đạo đức, lối sống theo đạo Phật, khuyến khích con cháu về chùa tụng kinh, niệm Phật và phóng sinh nuôi dưỡng tâm từ, trong số đó cũng đã có nhiều người cao tuổi quy y cửa Phật và xin chấp tác tại chùa.

Đại đức Thích Tuệ Minh mong muốn trong thời gian tới, Phật giáo huyện và Hội Người cao tuổi huyện Yên Thành tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, nâng cao chất lượng đời sống của người cao tuổi, để mỗi hội viên tiếp tục đi đầu trong giáo dục và vận động gia đình, con cháu, người thân, thôn xóm giữ gìn truyền thống văn hóa tâm linh của dân tộc, trong đó có truyền thống của Phật giáo để nhiều tầng lớp được tiếp cận hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày