Trà Vinh có thêm một ngôi chùa

GNO - Đó là chùa Chuẩn Đề ở ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành - vừa được công bố thành lập hôm 6-10 qua.

tv 2.jpg


HT.Thạch Sok Xane tặng quà chúc mừng tới ĐĐ.Thích Vĩnh Nghĩa

Ngôi chùa được BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh ký quyết định thành lập trên cơ sở đồng thuận của chính quyền cùng sự thỉnh cầu của thiện tín, Phật tử địa phương.

Tại buổi lễ, BTS Phật giáo tỉnh cũng công bố quyết định cử nhân sự quản lý chùa Chuẩn Đề. Theo đó, ngôi chùa mới này sẽ do ĐĐ.Thích Vĩnh Nghĩa, thế danh Ngô Thành Trung, là tu sĩ tại chùa Vĩnh Phước (ấp Đại Thôn, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành) quản lý, điều hành Phật sự.

Ban đạo từ, HT.Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Trà Vinh cho rằng, việc thành lập chùa Chuẩn Đề  là một tín hiệu tích cực nữa của Phật giáo tỉnh nhà trong việc giữ gìn và phát huy Chánh pháp.

Hoà thượng mong ĐĐ.Thích Vĩnh Nghĩa học hỏi thêm nữa những kinh nghiệm hành đạo từ các bậc trưởng bối, quan tâm vun bồi Chánh pháp cho Phật tử địa phương, để có thể quản lý tốt Phật sự tại chùa.

Dịp này, BTS GHPGVN huyện Châu Thành kết hợp với các nhà hảo tâm tại TP.HCM trao tặng một căn nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng, 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 300 phần tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

tv 1.jpg
ĐĐ.Thích Vĩnh Nghĩa phát nguyện xiển dương Phật pháp, thừa hành Phật sự tại chùa Chuẩn Đề

tv 4.jpg
HT.Kim Thone, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo H.Châu Thành trao biểu trưng số tiền xây nhà tình thương cho địa phương

tv 3.jpg
Chư tôn đức, đại diện chính quyền thượng bảng tên chùa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày