Trai đàn cầu siêu, bạt độ, chẩn tế tại chùa cổ Thái Bình

GNO - Từ ngày 6 tới 8-12-2013 (nhằm mùng 4 tới 6-11-Quý Tỵ), chùa cổ Thái Bình (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) long trọng tổ chức trai đàn cầu siêu, bạt độ, chẩn tế âm linh, cô hồn.

anh  2.jpg

Hòa thượng chứng minh bạch Phật, khai kinh

Theo đó, sáng qua, 6-12, BTC đã tiến hành lễ thượng phan, bạch Phật, khai kinh, thỉnh chư Thánh, Thần, đề phan vị, cung thỉnh bách tánh chư hương linh. 16g30 chiều cùng ngày chúc tiến chư hương linh.

Hôm nay, 7-12, lúc 9g00 là lễ cúng Phật, cung tiến ngoại đàn; 14g00 ĐĐ.Thích Huệ Chấn, Trưởng BTS GHPGVN huyện Hòa Vang có buổi thuyết pháp, độ linh, ban kinh sư tiến hành đàn giải oan bạt độ.

Ngày mai, 8-12, buổi sáng chúc thực, tiến bách tánh chư hương linh, cúng Ngọ, 13g30 chiều cùng ngày sẽ đăng đàn chẩn tế, chèo đò vớt vong, 18g00 tạ Phật hoàn mãn.

anh  4.jpg

ĐĐ.Thích Thông Đạt, trú trì chùa dâng sớ điệp

anh  5.jpg

HT.Thích Như Thọ, chứng minh trai đàn đề phan vị

anh 7.jpg

Thân chủ cung rước phan vị tiến đàn

Được biết, chùa cổ Thái Bình tọa lạc tại khối phố Đông Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, được thành lập từ đời vua Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức (1470-1496) - cách đây hơn 500 năm.

Các tôn tượng cổ, chuông cổ, khánh cổ được đồng bào Phật tử bảo tồn nguyên vẹn, sau nhiều lần chùa bị đổ sụp (do chiến tranh, bom đạn qua các thời kỳ) các pháp khí, tượng cổ được đưa vào thờ tự trong các gia đình Phật tử và nhân dân. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, chùa xây dựng lại, các cổ vật mới được quay trở về chùa.

anh  8.jpg

Các Phật tử ban hộ tự dâng sớ tiến linh

Trai đàn lần này, Phật tử thập phương đã ký tự vào chùa hơn 500 bài vị chư hương linh tiền bối hữu công, các huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT và bách tánh chư hương linh, anh hùng liệt sĩ, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn để cầu siêu độ.

BTC cho biết, trai đàn cũng là dịp nguyện cầu quốc thái dân an, đất nước thanh bình, chúng sanh an lạc.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày