Trai đàn chẩn tế siêu tiến anh linh chư vị anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm Gia trì sư trai đàn chẩn tế - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Chiều 27-8, tại Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm Gia trì sư đăng đàn chẩn tế hồi hướng siêu tiến các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì đất nước.
Trai đàn chẩn tế được tổ chức tại Di tích Quốc gia Ngã Ba Giồng (H.Hóc Môn, TP.HCM)
Chư Tăng Ban Trị sự, Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Thường trực Ban Trị sự và Tăng Ni H.Hóc Môn hộ đàn, thực hiện khoa cam lộ thí thực theo nghi thức truyền thống.
Tham dự lễ cầu nguyện còn có thân nhân các nhà cách mạng đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã vị quốc vong thân cùng đông đảo Phật tử.
Hòa thượng sám chủ đăng đàn thực hành phổ thí hộc thực, hồi hướng siêu tiến chư anh linh anh hùng, liệt sĩ vị quốc vong thân
Tại buổi lễ, Hòa thượng sám chủ đăng đàn thực thi phổ thí hộc thực, hồi hướng siêu tiến chư anh linh liệt sĩ vì nước quên mình, đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc, cầu nguyện âm siêu dương thái, đất nước thịnh trị.
"Hôm nay ngày đất nước liền một dãy, nhân dân sum họp hai miền, ngọn cờ đỏ thắm hồn thiêng, dân tộc bình yên hạnh phúc, Phật giáo và chính quyền cùng đồng bào Phật tử thiết lễ tưởng niệm. Thương thay một kiếp phù sinh câu trung hiếu, hương trầm quyện tỏa tím hoàng hôn, khúc lưu thủy chiêu linh quả cảm, lời kinh vàng tiếp rước hồn thiêng.", Hòa thượng Thích Lệ Trang truy tán.
Thân nhân các chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh tham dự cầu nguyện
Như Giác Ngộ online đã đưa tin, vào lúc 5 giờ sáng nay, 27-8, Ban Tổ chức đã cử 6 đoàn đến tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Hóc Môn (xã Đông Thạnh), Di tích Văn bia Mậu Thân 1968 (xã Trung Chánh), Di tích Nhà Truyền thống Bà Điểm (xã Bà Điểm), Di tích Bia tưởng niệm Cầu Xáng (xã Tân Hiệp), Di tích Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại nhà thương Giếng Nước (thị trấn Hóc Môn) và Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn - lưu niệm sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa 23-11-1940” (thị trấn Hóc Môn) làm lễ chiêu linh, thỉnh anh linh anh hùng, liệt sĩ về Khu Di tích lịch sử Ngã Ba Giồng an vị.
Video do Giác Ngộ TV thực hiện
Được biết, đây là khu tưởng niệm về những sự kiện lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của Ðảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Ðịnh. Trong khuôn viên khu di tích là những hiện vật, hình ảnh lịch sử về những con người, vùng đất của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.
Ngày 30-12-2002, Bộ Văn hóa và Thông tin đã ra Quyết định số 39/QĐ-BVHTT công nhận Ngã Ba Giồng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Một số hình ảnh tại trai đàn chẩn tế cầu siêu anh linh chư vị anh hùng, liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia Ngã Ba Giồng:
GNO - Thông báo số 467/TB-HĐTS của Hội đồng Trị sự do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự ký phổ biến về việc gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2025.
GNO - Sáng nay, 3-12 (14-10-Ất Tỵ), môn đồ đệ tử chùa Hòa Khánh (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) đã thành kính tổ chức Lễ tưởng niệm 37 năm ngày Hòa thượng Thích Từ Hạnh, nguyên Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư viên tịch.
GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi, chú Dược Sư, Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng. Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không?
GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.