Trao chứng nhận bồi dưỡng trụ trì cho trên 700 Tăng Ni

GNO - Sáng qua, 20-6, BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức bế giảng khóa học và trao chứng nhận tới 719 chư tôn đức Tăng, Ni thuộc các tự, viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong toàn tỉnh.

>> BR-VT: Khai giảng khóa bồi dưỡng trụ trì

cấp giấy chứng nhận Khóa Bồi dưỡng _2.jpg
HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT
trao chứng nhận tới chư tôn đức tham gia khóa bồi dưỡng

HT.Thích Như Thị, Trưởng ban Điều hành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì đọc diễn văn bế giảng khóa học, nêu cao vai trò của trụ trì trong quản lý, điều hành ngôi chùa đúng Hiến chương GHPGVN và luật pháp nhà nước.

ĐĐ.Thích Phước Nghiêm báo cáo thành tích đạt được trong khóa học, các khoản chi và đóng góp tài chính từ 18 trường hạ, trong đó có sự hỗ trợ 40 triệu đồng từ Ban Tôn giáo tỉnh BR-VT.

ĐĐ.Thích Vĩnh Tế đại diện học viên bày tỏ sự tri ân đến chư tôn đức Giáo phẩm, các giảng viên, đề đạt nhiều cơ hội, thách thức của trụ trì hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Ngon, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh BR-VT nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm quan trọng của trụ trì trong việc quản lý điều hành sinh hoạt tín ngưỡng tại địa phương.

Khóa học cung kính lắng nghe đạo từ của HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, nhắc nhở về tinh thần phục vụ đạo pháp - dân tộc và khuyến khích Tăng Ni tích cực đóng góp Quỹ Bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Tâm Sen

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày