Trao hơn 100 triệu đồng của bạn đọc Báo Giác Ngộ đến bệnh nhân khó khăn

Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến bệnh nhân khó khăn
Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến bệnh nhân khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-2, tại trụ sở Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Tâm Viên, Trưởng ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ cùng Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực trao tiền của bạn đọc ủng hộ các bệnh nhân.
Hòa thượng Thích Duy Trấn trao hỗ trợ đến bệnh nhân khó khăn - Ảnh: M.Tuyền

Hòa thượng Thích Duy Trấn trao hỗ trợ đến bệnh nhân khó khăn - Ảnh: M.Tuyền

Theo đó, các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo đăng trên Tiểu mục “Mở rộng lòng từ”, cùng các bệnh nhân ung bướu khác, một số bệnh nhân ở xa chủ yếu nhận tiền gửi qua đường bưu điện, gửi chuyển khoản ngân hàng: Nguyễn Vũ Hồng Phúc (Giác Ngộ số 1147): 2 triệu đồng; Lê Thị Ngọc Hoa (GN 1171): 4 triệu đồng, Phạm Văn Thuận (GN 1172): 1 triệu đồng, Dương Thị Kim Chi (GN 1173): 2 triệu đồng, Nguyễn Văn Khải (GN 1174): 2 triệu đồng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (GN 1176): 4 triệu đồng, Phan Lê Tuấn Anh (GN 1177): 7 triệu đồng, Nguyễn Thị Cẩm (GN 1180): 14 triệu đồng, Nguyễn Thị Thu Loan (GN 1181): 11 triệu đồng, Nguyễn Văn Mười (GN 1182): 21 triệu đồng, Võ Thị Thành Tâm (GN 1183): 8 triệu đồng, 4 em mồ côi người Raglai (GN 1184): 5 triệu đồng.

Ngoài ra, 26 bệnh nhân ung bướu cũng được hỗ trợ mỗi bệnh nhân 1 triệu đồng). Dịp này, Hòa thượng Thích Duy Trấn tặng thêm cho 5 bệnh nhân ung thư bệnh nặng (mỗi bệnh nhân nhận thêm 1 triệu đồng).

Tổng số tiền chuyển cho các bệnh nhân là 112 triệu đồng.

Dịp này, Phật tử, bạn đọc cũng gởi cúng dường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (X.Lê Minh Xuân - H.Bình Chánh): 10 triệu đồng, chùa Hồng Phước (Sóc Trăng): 2,3 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày