Trao máy thở đến Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP.HCM

Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 8 nhận thư cảm ơn từ Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Bạch Mai
Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 8 nhận thư cảm ơn từ Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Bạch Mai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-9, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội và Lớp Phật học trực tuyến đã trao tặng 8 máy thở oxy chất lượng cao đến Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP.HCM.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp,TP.HCM thực hiện giãn cách do đó Ban Hoằng pháp TP.Hà Nội và Lớp Phật học trực tuyến đã nhờ Thượng tọa Thích Huệ Công, Quyền Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 8 và Đại đức Thích Thông Chấn, trụ trì tịnh xá Từ Phước cùng một số Phật tử tại TP.HCM đại diện trao tặng 8 máy thở đến Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16 (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM).

Trung Tâm ở phường Phú Thuận, quận 7

Trung Tâm ở phường Phú Thuận, quận 7

Bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn cũng cho biết, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP.HCM đưa vào hoạt động được 3 tuần nay. Bệnh viện hiện có 200 bác sĩ, 400 điều dưỡng tham gia điều trị chăm sóc bệnh nhân.

Chư tôn đức tại buổi trao tặng máy thở

Chư tôn đức tại buổi trao tặng máy thở

Theo kế hoạch ngày 5-9, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Phó trưởng ban Từ thiện - xã hội báo Giác Ngộ sẽ đại diện Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội và lớp Phật học trực tuyến sẽ tiếp tục trao 7 màn hình Monitor cá nhân CM10 đến Bệnh viện Dã chiến số 10.

Chương trình chung tay mua máy thở cho các Bệnh viện dã chiến tại TP.HCM của Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội được sự quan tâm, chung tay của chư tôn đức, đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Tịnh Độ và Phật tử miền Bắc, các thầy và Phật tử tại tỉnh Hải Dương và Lớp Phật học trực tuyến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày