Trao quà đến đồng bào vũng lũ Quảng Bình, Quảng Trị

GNO - Ngày 19, 20-10, đoàn cứu trợ của Phật giáo Hà Nội do SC.Thích Đàm Chung, trụ trì chùa Phổ Linh, Tây Hồ dẫn đầu cùng các chư Tăng, Ni Phật tử đã băng qua vùng lũ lớn để động viên bà con vùng bị lũ nhấn chìm nhà cửa, nước lũ đã cuốn trôi tất cả tài sản của bà con.

IMG20201020103213_00.jpg

Thăm bệnh nhân xã Sơn Thủy vì lũ không thể đến bệnh viện

Đoàn đã trực tiếp tặng quà cho bà con với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Tại xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) - nơi bị nước lũ nhấn chìm 2/3 số hộ dân, nơi có 2 thôn Vinh Quang và Ngô Xá Bắc đã hơn 16 ngày qua ngập chìm trong biển nước, hơn 200 ngôi nhà và 5000 dân phải sơ tán khẩn cấp...

 Đoàn cứu trợ đã trực tiếp trao 500 phần quà cứu trợ cho bà con, mỗi phần gồm 10kg gạo ,1 thùng mì tôm, sữa, nước uống, và 200 nghìn tiền mặt; Thăm 4 điểm nấu bếp từ thiện phục vụ bà con bị nước lũ cô lập ở xã Sơn Thủy và xã An Ninh (huyện Quảng Ninh ), đoàn đã hỗ trợ mỗi điểm 5 triệu đồng.

 Đoàn cũng thăm đồng bào tại điểm di dân tập trung tại Trường Tiểu học Sơn Thuỷ, trực tiếp hỗ trợ 6 bệnh nhân do nước dâng cao không thể đưa đến bệnh viện, mỗi bệnh nhân 5 triệu đồng.

                    Anh Minh

* Cùng ngày, ĐĐ.Thích Chơn Trí, Tri sự chùa Hiếu Đức, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cùng các Phật tử và mạnh thường quân đã đến tỉnh Quảng Trị tổ chức trao quà.

Nhan qua cuu tro.jpg

Các hộ khó khăn nhận quà từ thiện của đoàn

Đoàn đã trao tặng trên 350 phần quà cho đồng bào khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt tại chùa Đông Phước, xã Hải Dương (250 phần) và làng Trà Trì, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng (100 phần). Các phần quà gồm: gạo, mì gói, tiền mặt và áo phao…

Tổng giá trị quà cứu trợ miền Trung đợt này trên 100 triệu đồng, do ĐĐ.Thích Chơn Trí vận động hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Làm việc với những ngày mây xám

Làm việc với những ngày mây xám

GNO - Trong đời, ai cũng từng đi qua những ngày mây xám. Có những nỗi buồn chỉ thoáng qua như gió nhẹ, nhưng cũng có những nỗi buồn sâu lắng, neo lại trong lòng nhiều năm. Thường thì ta sợ hãi, tìm cách né tránh hoặc vội vã lấp đầy khoảng trống ấy bằng công việc, tiếng cười, những cuộc gặp gỡ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hải ngoại kỷ sự và dấu ấn Phan Đăng

GNO - Gần một năm sau ngày nhà nghiên cứu Phan Đăng từ giã cõi đời, bản dịch mới và chú giải Hải ngoại kỷ sự - cuốn bút ký trứ danh của Hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán, do ông thực hiện lúc sinh thời đã được giới thiệu đến công chúng.

Thông tin hàng ngày