Trao quà người khiếm thị, hỗ trợ một nạn nhân bỏng

GNO - Sáng 3-3, chùa Phước Hưng (Đồng Tháp) phối hợp với Nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang và Hội người mù thị xã Thái Hòa, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tổ chức trao 258 suất quà tới hội viên hội người mù tại hai địa phương, mỗi suất quà bao gồm tiền mặt và mì ăn liền với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Hoạt động này nhằm chia sẻ khó khăn với người mù và gia đình, động viên họ tiếp tục lạc quan, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
28512190_.jpg
Trao quà cho người khiếm thị huyện Anh Sơn

Trước đó, ĐĐ.Thích Nguyên Quang, trưởng nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang đại diện cho nhóm từ thiện và gia đình Phật tử Dương Công Đoàn (TP.HCM) đã tới tại gia đình thăm và gửi trao số tiền 10 triệu đồng yểm trợ cho cháu Bùi Nhật Linh (2 tuổi) ở xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) - bị ngã xuống hố vôi đang sôi lúc theo mẹ là chị Lê Thị Hoa ra cánh đồng muối làm ô nại chuẩn bị cho vụ muối mới.  

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 28-2, mẹ cháu Linh là chị Lê Thị Hoa (sinh 1984) ở thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) đang phi vôi để làm ô muối, cháu Nhật Linh đang chơi gần đó, bị ngã xuống hố vôi đang sôi sùng sục. Ngay lập tức, cháu Linh được đưa đến Bệnh viện Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu) để sơ cứu bôi thuốc băng bó, truyền dịch giảm đau, tiêm kháng sinh chống viêm. Xe cấp cứu của Bệnh viện đã kịp thời đưa cháu ra Viện bỏng Quốc gia để chữa trị.

3 giờ chiều ngày 28-2, cháu Linh được đưa vào cấp cứu với tình trạng bị bỏng tới 86%, tiên lượng rất xấu. Theo bác sĩ điều trị, gương mặt và toàn bộ tay, lưng, bụng, đùi cháu bị bỏng tuột hết da, phần tim, gan, phổi và thị giác được xác định là tổn thương rất nặng, nếu cháu qua được thì những ca phẫu thuật tiếp theo chi phí sẽ rất lớn. Hiện hoàn cảnh gia đình chị Hoa hết sức khó khăn.

H.Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày