Trao quà Tết đến “nạn nhân da cam”, học sinh

GNO - Ngày 24-12, tại trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Nha Trang (Hội), Hội đã tặng quà Tết Canh Tý đến những người ảnh hưởng đến chất độc da cam.

Theo đó, Hội đã trao quà đến 910 hội viên, mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng.

IMG_9818.JPG

Đại diện BIDV chi nhánh Nha Trang trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam


Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nha Trang phối hợp với Hội, tổ chức trao 74 phần quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt như bị liệt nằm tại chỗ, hoặc không thể đi lại được…(với số tiền 25 triệu đồng).

Tổng trị giá hơn 110 triệu đồng.

                                                                                        Công Thi

* Thực hiện chương trình thiện nguyện “Mùa xuân yêu thương”, ngày 22-12, đoàn thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương, TP.Hồ Chí Minh đã đến tỉnh Bình Phước tổ chức trao tặng tổng cộng 250 phần quà cho học sinh khó khăn và 25 phần quà cho giáo viên của Trường Tiểu học xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh.

Tang qua cho GV kho khan.jpg
Trao quà Tết tại H.Lộc Ninh


Mỗi phần quà gồm: mì gói, mền đắp, bình chứa nước uống, cặp, dụng cụ học tập, tiền mặt… Tổng trị giá các phần quà trên 90 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

“Diệt dục” trong đời sống

GNO - Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm “diệt dục” được nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng của con đường dẫn đến giải thoát và hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm rằng diệt dục nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, dẫn đến cuộc sống khắc nghiệt, thiếu sức sống…
Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày