Trọn lời Chơn lý đã thành lời thơ - Hòa thượng Thích Giác Toàn diễn kệ ý của Tổ sư Minh Đăng Quang

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1291 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1291 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tổ sư Minh Đăng Quang là vị khai sáng Hệ phái Khất sĩ, một trong 9 thành viên tham gia thành lập GHPGVN. Sinh thời, Tổ sư Minh Đăng Quang từng đặt bước chân đến nhiều nơi thuộc miền Tây Nam Bộ để giáo hóa đồ chúng, khuyến tu cho đời.

Toàn bộ những lời dạy của ngài được thâu tập trong bộ Chơn lý, được xem là căn bản cho việc học hỏi, tu tập của Hệ phái Khất sĩ. Nhân 71 năm ngày Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954-2025), Giác Ngộ trích đăng một số lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang đã được Hòa thượng Thích Giác Toàn diễn kệ trong bộ Chơn lý - Thiền quang vi diệu.

Bát chánh đạo

Đạo chính là con đường

Địa ngục đến Niết-bàn

Con đường có tám chặng

Đi từ đầu đến cuối

Đại Niết-bàn Chánh định

Mới gọi là đắc đạo

Đạo tức là Bát chánh

Là trung đạo tuyệt đối

Giữa tương đối hai bờ

Mực giữa luôn phẳng bằng

Không ngăn ranh cao thấp

Đồng nghĩa sự sống chung

Của chúng sanh vạn vật

Cái sống trong võ trụ

Sống vĩnh viễn đời đời

Của ta và tất cả.

***

Có và không

Nếu trong thế gian này

Không có sự vô thường

Ẩn hiện và tương đối

Thì không bao giờ có

Cái thường và tuyệt đối

Chúng sanh chẳng bao giờ

Được hạnh phúc trọn vẹn

Chính vô thường, tương đối

Là tiến hóa, không khổ

Có có và sống đời

Thiện, huệ và chơn lạc.

***

Nhập định

Người có định thì được

Thân khẩu ý trong sạch

Tuy ít nói - nói hay

Tuy ít làm - làm nên

Tuy ít nhớ - nhớ phải

Là được nhiều kết quả

Yên vui biết bao nhiêu

Và cũng nhờ có định

Mà mắt, tai, mũi, lưỡi

Thân, ý mới trọn lành

Hữu dụng đẹp trang nghiêm

Mới ra người giá trị

Xứng đáng để nêu gương

Căn nghiệp được tròn sáng

Là viên ngọc quý báu

Của chúng sanh tôn trọng…

***

Chánh pháp

“Cái pháp tự nó vốn

Đâu có hưng hay mạt

Mạt là tại nơi người

Tự làm mạt đó thôi!

Cũng như đạo đâu có

Bao giờ mất hay còn

Mất là do tại người

Bỏ đạo, làm mất thôi!”

Thật vậy người tà mê

Đâu phải đạo không chánh

Tại người mạt, chớ thật

Đâu phải đạo không hưng

Người có học không hành

Không tu là chẳng thành

Chớ sao lại gọi là

Hết pháp hay không Phật?

Tổ sư Minh Đăng Quang, Hòa thượng Thích Giác Toàn diễn kệ)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn trao quà đến thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Cẩm Thủy

Thanh Hóa: Các tự viện tặng quà tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7

GNO - Sáng 25-7, Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Phật tỉnh Thanh Hóa, trụ trì chùa Chặng cùng Ủy ban MTTQVN xã Cẩm Thủy, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh, Công ty Yến xào xứ Thanh tổ chức chương trình trao tặng quà tri ân tới các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1307 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đi vào thế giới nghệ thuật & văn hóa Phật giáo Tây Tạng

GNO - Vượt khỏi giới hạn địa lý ban đầu, sự rực rỡ, huyền bí, lôi cuốn đặc biệt của nghệ thuật và văn hóa Phật giáo Tây Tạng lan rộng khắp thế giới, từ Đông sang Tây, theo bước chân của những nhà thám hiểm tìm đến vào đầu thế kỷ trước cũng như những Tăng sĩ, cư dân vùng Himalaya rời vùng núi tuyết tìm xuống đồng bằng.

Thông tin hàng ngày