Trung Quốc:Tưng bừng Lễ hội Lồng đèn

(GNO-Bắc Kinh, Trung Quốc):  Lễ hội Lồng đèn, một di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc, đã được người dân Trung Quốc tưng bừng tổ chức trên khắp mọi miền từ ngày 13 đến ngày Rằm tháng Giêng năm Kỷ Sửu.

Lễ hội Lồng đèn là lễ hội được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch theo lịch Trung Quốc. Vì vậy, nó còn được gọi là Lễ hội Tiết Nguyên Tiêu, hay Tiết Thượng Nguyên. Nhật Bản thì gọi là Tiểu Chính Nguyệt (Koshōgatsu); còn Việt Nam gọi là Tết Nguyên Tiêu.

Lễ hội Lồng đèn thì khác hẳn với Tết Trung Thu, vốn thỉnh thoảng cũng được biết đến là Lễ hội Lồng đèn tại các nước như: Singapore , và Malaysia .

Trong suốt Lễ hội Lồng đèn, mọi người, nhất là các trẻ em đi ra đường cầm các lồng đèn giấy và trả lời các câu đố trên các lồng đèn. Các cô gái đã ở trong nhà thì được đi kèm với các cô gái khác ra ngoài đường với hy vọng tìm kiếm tình yêu.

Theo giáo sư Wu Bing'an, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trung Quốc, 17 nhóm dân tộc, bao gồm: Hán, Mông Cổ, Triều Tiên, Tây Tạng v.v có truyền thống tổ chức lễ hội lồng đèn. Lễ hội Lồng đèn đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc năm 2008.

Ngày xưa, các lồng đèn khá đơn giản, vì chỉ có hoàng đế, và các vương công quý tộc mới trang trí cầu kỳ, lộng lẫy. Ngày nay, các lồng đèn đã được trang trí với nhiều kiểu mẫu phức tạp. Chẳng hạn như các lồng đèn bây giờ thường được tạo mẫu có hình dáng các con vật: trâu, chuột, rồng, rắn v.v…

Lễ hội Lồng đèn còn được biết đến như là Tiểu Tân Niên vì nó trịnh trọng tuyên bố bế mạc hàng loạt các lễ hội bắt đầu từ lúc giao thừa đón Tết Nguyên Đán.

h1.jpg
h2.jpg
h3.jpg
h4.jpg
h5.jpg
h6.jpg
h7.jpg
h8.jpg
h9.jpg
h10.jpg
h11.jpg
h12.jpg
h13.jpg
h14.jpg
h15.jpg
h16.jpg
h17.jpg
h18.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bản ngã và lớp sương mù của khổ đau

Bản ngã và lớp sương mù của khổ đau

GNO - Phần lớn những bất an, giận dữ và khổ đau trong đời sống hàng ngày không đến từ hoàn cảnh, mà từ cách cái tôi không ngừng can thiệp, phán xét và tự bảo vệ chính nó. Chỉ một suy nghĩ đơn thuần, nhưng khi qua lăng kính của bản ngã, thì đã trở thành một câu chuyện nặng nề.
Sách Tham vấn tâm lý trên nền tảng Phật giáo của Tiến sĩ Kin Cheung Lee (George) - Ảnh: Nhã An/BGN

Tham vấn tâm lý trên nền tảng Phật giáo

GNO - Trong dòng chảy của tâm lý học hiện đại, chánh niệm không còn là khái niệm xa lạ. Nhưng, để có một mô hình tham vấn trị liệu lấy giáo lý Phật giáo làm định hướng lý thuyết, thay vì chỉ mượn một vài kỹ thuật thực hành thì sách "Tham vấn tâm lý trên nền tảng Phật giáo" chính là nhịp cầu nối.

Thông tin hàng ngày