Trung thu lại sắp đến

GN - Cuối tháng Bảy âm lịch, bạn gọi điện hỏi “năm nay có tặng quà Trung thu đâu không” - để bạn gửi cho vài trăm bánh và lồng đèn. Không phải chỉ lần này, nhiều lần khác, bạn cũng sốt sắng như thế, khi mình mới nghĩ đến việc chia sẻ thôi thì bạn đã “cảm ứng” sẻ chia.

Và rồi bạn đã gửi tới cơ quan mình 200 lồng đèn ông sao, 200 bánh trung thu với lời nhắn nhủ: “Bạn gửi về cho mấy bé ở quê giùm mình, chúc các con có một mùa Trung thu an lành, vui vẻ”.

Những ngày này, bạn cũng tất tả đi đến một số nơi để trao quà Trung thu, nhất là những vùng xa. “Mấy bé ở vùng xa nhiều khi chưa bao giờ biết bánh trung thu là gì, nên mình cố gắng đến với các con”, bạn nói, giọng đầy cảm xúc.

Anh 4.jpg


Cô Hồ Thị Ca trong lớp dạy tại Trà Leng - Ảnh: Võ Thịnh

Cùng lòng thương đó, những ngày này, Trương Thị Tuyết, một Phật tử đang làm việc tại xã Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam cũng chia sẻ chương trình trung thu cho các bạn nhỏ ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My). Điều thôi thúc Tuyết đến xã vùng xa này chính là những đứa trẻ nghèo mang dáng dấp của chính cô cùng bạn bè mình thời những năm 1990 về trước.

Tuyết kể về lý do mình làm chương trình, đó là bởi xúc động trước hình ảnh cô giáo Hồ Thị Ca địu con gái trên lưng đến điểm trường để dạy học; hình ảnh 3 đứa con của chị Hồ Thị Phần - cháu Phức cùng 2 cháu sinh đôi Phôn và Pháo đang ăn cơm bên bếp lửa; hình ảnh những đứa trẻ với áo quần, mặt mũi lem luốc lội bộ đến trường để tìm cái chữ…

“Tuyết ước nguyện sẽ lên đây để tổ chức cho các con một cái Tết Trung thu thật ý nghĩa để các con tận hưởng được một niềm vui dù nhỏ. Đồng thời cũng mong muốn gửi tặng bà con thôn Tak - Lẻ nói riêng và một số bà con có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trà Leng một ít nhu yếu phẩm để đón một cái Tết Trung thu thật đầm ấm”, bạn chia sẻ.

Mùa Trung thu này còn rất nhiều những bàn tay chia sẻ như thế, họ dấn thân sau mùa dịch như một hành động góp phần vá lại những lo lắng, tổn thương vì Covid-19 từ đầu năm đến giờ…

Tâm Phong

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Istock

Chiếc nhẫn cưới của mẹ!

GNO - Sau ngày 30-4-1975, mẹ tôi về tiếp quản Gò Vấp. Khi công việc tạm ổn, bà lên Trảng Bàng hốt cốt cha tôi. Mở tấm võng, bà biết chắc đó là chồng mình, mấy cái răng “ ba xí ba tú” còn nguyên. Chiếc nhẫn cưới nằm le lói giữa những khúc xương tay…
Lễ tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh và bổ nhiệm trụ trì Linh Phong Thiền Uyển diễn ra sáng nay 27-9 (17-8-Bính Ngọ) - Ảnh: Tịnh Mạnh

Lễ Tuần lâm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, bổ nhiệm trụ trì Linh Phong Thiền Uyển

GNO - Sáng nay, 27-9, tại Linh Phong Thiền Uyển (P.Vũng Tàu, TP.HCM), môn đồ pháp quyến trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, khai sơn Linh Phong Thiền Uyển; và công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tọa Thích Nguyên Các đảm nhiệm trụ trì.

Thông tin hàng ngày