Trung ương Giáo hội kêu gọi hưởng ứng "Vì một môi trường xanh - nói không với rác thải nhựa"

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 29-4, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự ký, phổ biến công văn gởi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố, cơ sở tự viện hưởng ứng phong trào “Vì một môi trường xanh - nói không với rác thải nhựa”.

Mạng xã hội Phật giáo VN - Butta ký kết hợp tác, truyền thông sản phẩm nước uống đóng lon civie

Mạng xã hội Phật giáo VN - Butta ký kết hợp tác, truyền thông sản phẩm nước uống đóng lon civie

Công văn số 143/HĐTS-VP1 của Hội đồng Trị sự do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự ký, phổ biến.

Theo đó, thực hiện chương trình Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời hưởng ứng phong trào “Vì một môi trường xanh – nói không với rác thải nhựa”, mạng xã hội Phật giáo Việt Nam - Butta đã ký kết phối hợp công tác tuyên truyền với Công ty cổ phần Check in Việt Nam.

Văn phòng Hội đồng Trị sự GHPGVN kêu gọi sự phát tâm của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước quan tâm sử dụng nước đóng lon civie là loại vỏ lon tái chế bảo vệ môi trường trong các dịp lễ hội Phật giáo, An cư kết hạ, đại hội…; tuyên truyền, quảng bá tới nhân dân, Phật tử tại địa phương sử dụng sản phẩm nước đóng lon thân thiện với môi trường, chung tay giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc, Thái Nguyên

“Mình về, còn nhớ núi non”…

GNO - Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” năm 2025 là hoạt động được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn; với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.
Bão, lũ lụt đã khiến nhiều người tử vong, mất mát và thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống các tỉnh miền Trung vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn

Hộp cơm nóng sau lũ

Ông cụ ở Hòa Xuân (Phú Yên) ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi trên mép thềm vừa lộ ra sau bốn ngày ngâm nước. Trước mặt ông là hộp cơm nóng. Đôi đũa cầm lên lại rơi xuống. Đói - lạnh - run.

Thông tin hàng ngày