Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh vừa viên tịch tại chùa Phật Bửu (Q.3, TP.HCM)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh (1936-2024) - Ảnh: Đăng Huy
Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh (1936-2024) - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin của Báo Giác Ngộ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, vừa viên tịch vào sáng nay, 3-11-2024 (nhằm mùng 3 tháng 10 năm Giáp Thìn); trụ thế 89 năm, 63 hạ lạp.

Thông tin từ đại diện môn đồ pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng cho Báo Giác Ngộ biết do niên cao lạp trưởng, ngài thuận thế vô thường thu thần viên tịch lúc 9 giờ 30 phút hôm nay, 3-10-Giáp Thìn, tại tổ đình Phật Bửu (Q.3, TP.HCM).

Lễ nhập kim quan sẽ được cử hành vào 20 giờ hôm nay, mùng 3-10-Giáp Thìn, tại tổ đình Phật Bửu (số 80/19 Cao Thắng, P.4, Q.3, TP.HCM); Lễ tưởng niệm và di quan dự kiến vào lúc 6 giờ ngày mùng 8-10-Giáp Thìn (8-11-2024).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, thế danh Nguyễn Văn Dùng, sinh năm Bính Tý (1936), hiện còn đảm nhiệm Trưởng tông phong Thiền Tịnh đạo tràng, trụ trì tổ đình Phật Bửu.

Ngài xuất gia với Sư cụ Trừng Thành chùa Phật Bửu Phóng Quang (xã An Hội, tỉnh Bến Tre) năm lên 13 tuổi, được đặt pháp danh Tâm Hảo; thọ giới Sa-di năm Tân Mẹo (1951) và thọ Cụ túc giới năm 25 tuổi (1961) tại Đại giới đàn do Tổ Chơn Như Minh Trực làm Hòa thượng Đường đầu; được Hòa thượng bổn sư ban pháp hiệu Tịnh Hạnh, pháp tự Thiện Lạc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh đồng chơn xuất gia năm lên 13 tuổi, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN - Ảnh: Đăng Huy

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh đồng chơn xuất gia năm lên 13 tuổi, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN - Ảnh: Đăng Huy

Trong một chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Trưởng lão Hòa thượng cho biết ngài đến với đạo Phật và xuất gia là nhờ thân mẫu của ngài. Cụ bà là một Phật tử thuần thành của chùa Phóng Quang, ấp Mỹ Hóa, xã An Hội, tỉnh Bến Tre (nay thuộc TP.Bến Tre).

Vì nhà gần chùa nên tối nào bà cụ cũng đến chùa lễ Phật, tụng kinh. Tâm nguyện này được cụ bà duy trì khá trọn vẹn dù có bận việc gì đi nữa.

“Tôi là con trai út trong nhà, không có nhiều bạn bè nên khá gần với mẹ bởi dành phần lớn thời gian bên mẹ. Cũng bởi tình mẹ con thân thiết nên mỗi khi bà cụ đi đâu đều dẫn tôi theo và đi chùa mỗi tối cũng không ngoại lệ”, ngài kể.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh cho biết hàng ngày, lúc trời nhá nhem tối, cơm nước xong, bà cụ lại mang theo túi xách nhỏ quen thuộc đi chùa. Những lúc như vậy, bà cụ đều yêu cầu ngài phải tranh thủ ăn cơm, áo quần tươm tất để cùng bà cụ lên chùa tụng kinh.

Xem bản tin video của Giác Ngộ TV

“Sau này, tôi phát tâm xuất gia, trở thành tu sĩ Phật giáo cũng xuất phát từ những năm tháng tuổi thơ cùng bà cụ đi chùa, đọc kinh và lễ Phật. Đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất giữa tôi và cụ vì khi tôi vừa tròn 6 tuổi, cụ bà đã qua đời giữa lúc thực dân Pháp chiếm đóng ở Việt Nam và đất nước lâm vào cảnh chiến tranh ác liệt, điêu tàn. Khi mẹ mất, thời gian còn lại trước khi xuất gia, tôi ở với ông cụ và các anh, chị lớn trong nhà.”, ngài chia sẻ với Báo Giác Ngộ.

Báo Giác Ngộ cập nhật thông tin về Lễ tang của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh đến Tăng Ni, Phật tử và quý độc giả.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Gia đình và sự nghiệp

GNO - Đứng trên lập trường của người tu thiền, bàn về nguyên tắc để gia đình được no ấm đầy đủ, sự nghiệp thành công, chúng ta có thể dùng hai câu sau để diễn tả: “Dốc hết tâm lực để quan tâm gia đình/ Dùng cả sinh mạng để chăm lo sự nghiệp”.
Tổ đình Long Khánh tổ chức thắp nến tri ân mùa Vu lan

Hơn 1.000 Phật tử thắp nến tri ân mùa Vu lan tại tổ đình Long Khánh

GNO - Tối 15-7-Bính Ngọ (27-8-2026), trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh của mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570, tổ đình Long Khánh (P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Đêm hội hoa đăng thắp nến tri ân hai đấng sinh thành, thu hút hơn 1.000 thiện nam tín nữ Phật tử khắp nơi về tham dự.

Thông tin hàng ngày