Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng giảng về Tứ Thánh đế

GNO - Sáng nay, 15-9, trong khuôn khổ khoá tu Một ngày an lạc tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM được tổ chức tại cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện thuyết giảng về đề tài Tứ Thánh đế.

Khoa tu sang 15-9 tai HVPG- LMX (2).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng trong thời pháp thoại sáng 15-9 tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM

Hơn 700 Tăng Ni sinh viên nội trú và đông đảo Phật tử cùng tham dự.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đã giảng giải về nguồn gốc và ý nghĩa vi diệu của kinh Hoa nghiêm cùng với phần triển khai về ý nghĩa thâm áo của giáo lý Tứ Thánh đế cũng như ý thức sống theo giáo lý Bát Chánh Đạo.

Qua đó, Hoà thượng nhắc nhở đại chúng luôn suy ngẫm về diệu lý của giáo lý này để có nhận thức đúng đắn về nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ, đồng thời sống theo Bát Chánh đạo mà Đức Phật đã dạy khi Ngài còn tại thế.

Nhân dịp tham dự khóa tu, các Phật tử đã phát tâm ngoại hộ việc đào tạo Tăng Ni, phát tâm cúng dường 425 triệu đồng, trong đó góp vào quỹ đời sống Tăng Ni 7 triệu đồng, phần còn lại cúng dường xây dựng các công trình khác phục vụ việc học và tu của Tăng Ni tại Học viện.

Khoa tu sang 15-9 tai HVPG- LMX (1).JPG

Cung thỉnh Hòa thượng Viện trưởng quang lâm chánh điện tạm của Học viện

Khoa tu sang 15-9 tai HVPG- LMX (3).JPG

Học viện hiện có chương trình nội trú tại cơ sở 2

Khoa tu sang 15-9 tai HVPG- LMX (4).JPG

Tăng Ni sinh viên nội trú được miễn toàn bộ học phí và sinh hoạt phí

Khoa tu sang 15-9 tai HVPG- LMX (7).JPG

Thời khóa được tổ chức theo mô hình Phật học viện, vừa học vừa tu

Khoa tu sang 15-9 tai HVPG- LMX (6).JPG

Mỗi tuần, tại cơ sở 2 đều có khóa tu Một ngày an lạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày