Trường mẫu giáo Họa Mi I tổng kết năm học

GNO - Hôm qua, 30-5, tại chùa Giác Tâm (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Trường mẫu giáo Họa Mi I thuộc chùa Giác Tâm đã tổ chức tổng kết năm học 2018 - 2019, làm lễ ra trường cho các cháu khối lớp lá.

GT (2).jpg
Đại diện BTS Phật giáo Q.Phú Nhuận tặng hoa chúc mừng

Đến tham dự lễ tổng kết có TT.Thích Giác Trí, Phó Thường trực BTS Phật giáo Q.Phú Nhuận cùng chư tôn đức trong BTS; đại diện phòng Giáo dục Q.Phú Nhuận; NT.Thích nữ Huệ Từ, chủ trường cùng các cô giáo, phụ huynh học sinh tham dự.

Theo đó, năm học 2018 - 2019, Trường mầm non Họa Mi I có 6 lớp với tổng số 140 cháu; Học sinh tiêu biểu đạt 64/140 (tỉ lệ 45,7%), bé khỏe, ngoan đạt 140/140 (tỉ lệ 100%). Riêng các bé 5 - 6 tuổi (khối lớp lá) ra trường đủ 100%.

GT (1).jpg

NT.TN Huệ Từ dặn dò các cháu khối lớp lá được vào lớp 1

ANHB (4).jpg
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường mầm non Họa Mi I

So với chỉ tiêu của ngành, năm nay số cháu học sinh giảm so với năm trước, vì số trẻ trong độ tuổi giảm. Hiện nay, trường có đội ngũ giáo viên và nhân viên với 22 người, trong đó cô giáo (gồm có các Sư cô có trình độ giáo dục mầm non) trực tiếp đứng lớp có 12 người.

Theo NT.Thích nữ Huệ Từ, Trường mầm non Họa Mi I luôn được sự chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo địa phương, phòng Giáo dục Q.Phú Nhuận và phụ huynh luôn tin tưởng, đồng hành. Do đó, hàng năm chất lượng chăm sóc, giáo dưỡng tại trường luôn được đánh giá đạt chất lượng cao.

ANHB (3).jpg

Các cháu biểu diễn văn nghệ tạm biệt các anh chị lớp lá vào lớp 1

Trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, đạt chuẩn trình độ quy định.

Về cơ sở vật chất, trong năm học 2018 - 2019, trường đã làm thêm phòng giáo dục nghệ thuật, mở rộng sân chơi và quy hoạch lại sảnh giáo dục thể chất, trang bị thêm đồ dùng đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày