Trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long chiêu sinh khóa X (2024-2027)

Trường Trung Cấp Phật học Vĩnh Long
Trường Trung Cấp Phật học Vĩnh Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Phước Tú, Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Phật học Vĩnh Long vừa phổ biến thông báo chiêu sinh khóa X (2024-2027), thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 1-5-2024.

Theo đó, tất cả Tăng Ni có độ tuổi từ 16 đến 45, có đạo hạnh và sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm, đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở, bổ túc văn hoá, hoặc tương đương đều có thể đăng ký theo học.

Hồ sơ đăng ký theo học bao gồm: Đơn xin nhập học (có xác nhận của Bổn sư hoăc Y chỉ sư); sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương); Bằng tốt nghiệp Sơ cấp Phật học (thị thực, nếu có); giấy chứng điệp thọ giới Sa-di, Sa-di-ni (thị thực); Bằng tốt nghiệp Phổ thông cơ sở, bổ túc văn hóa, hoặc tương đương (có thị thực); căn cước công dân (thị thực); giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/ thành nơi Tăng Ni sinh đang tu học (đối với Tăng Ni sinh ngoài tỉnh); giấy giới thiệu của của Ban Trị sự GHPGVN huyện/ thị/ thành nơi Tăng Ni sinh đang tu học (đối với Tăng Ni sinh trong tỉnh); giấy khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng); 3 ảnh màu (3x4), phía sau ghi rõ họ tên, pháp danh, ngày, tháng, năm sinh.

Địa điểm phát và nộp hồ sơ: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long: Thiền viện Sơn Thắng, số 1/1, đường 14/9, ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại : 02703.824982. Hồ sơ có thể tải trên địa chỉ www.hoangphapvinhlong.com

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày