TT-Huế: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Phật đản BTS

GNO - Sáng nay, 8-5 (13-4 ÂL), ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Phật đản chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tại Văn phòng BTS (01 đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế).

Đón tiếp phái đoàn có HT.Thích Đức Thanh, Trưởng BTS PG tỉnh cùng chư tôn đức thường trực BTS tỉnh.

hue qd (2).jpg


Ông Nguyễn Văn Cao thăm BTS PG tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Văn Cao đánh giá cao những Phật sự trong nhiệm kỳ 2012-2017 mà BTS đã làm được. Đồng thời, chúc mừng Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2021 thành công tốt đẹp. Ông tin tưởng tân BTS nhiệm kỳ mới với  những chương trình hoạt động Phật sự có ý nghĩa, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển. Đồng thời, chúc toàn thể Tăng Ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc.

Thay mặt chư tôn giáo đức BTS, HT.Thích Đức Thanh đáp từ, cảm ơn ông Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo tỉnh TT-Huế đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản PL.2561. Đồng thời, tri ân lãnh đạo tỉnh nhà đã tạo điều kiện thuận lợi cho BTS trong các hoạt động Phật sự.

hue qd (3).jpg
Ông Huỳnh Cư, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Phật đản

hue qd (1).jpg
Lãnh đạo thành phố Huế dâng hương cố HT.Thích Thiện Siêu

Tiếp đó, quý vị lãnh đạo thành kính dâng hương cố Hòa thượng Thích Thiện Siêu, một vị lãnh đạo cấp cao của Giáo hội qua các thời kỳ.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày