TT-Huế: Lễ dâng y do Quốc vương Thái Lan cúng dường

GN - Chiều 30-10, tại chùa Huyền Không Sơn Thượng, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra buổi lễ hành chính lễ dâng y Kathina do phái đoàn đại diện Quốc vương Thái Lan cúng dường (ảnh).

hue11.JPG

Phái đoàn gồm có ngài Prachuap Chaiyasan, cựu Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái - Việt, đại diện Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng gia Thái Lan cùng các thành viên, Phật tử Thái Lan tháp tùng đoàn.

Đại diện Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Hệ phái Phật giáo Nam tông VN cùng lãnh đạo chính quyền tỉnh và các ban ngành chức năng đã đến dự.

Được biết, lễ dâng y Kathina lần này là cơ hội để các Phật tử trong nước và các nước thuộc khu vực Đông Nam Á có cơ hội gần gũi, tìm hiểu về phong tục tập quán của nhau nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa các cộng đồng trong ý hướng cùng nhau chung sống, cùng phát triển trong hòa bình, hữu nghị như lời dạy của Đức Phật từ hơn hai nghìn năm trước.

Sự có mặt trong lễ cúng dường y Kathina lần này của vị đại diện Quốc vương Thái Lan là một vinh dự và niềm hoan hỷ to lớn cho Phật giáo Nam tông Thừa Thiên Huế nói riêng và Hệ phái Phật giáo Nam tông nói chung, thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa hai đất nước có cùng lý tưởng Phật giáo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao việc đại diện Quốc vương Thái Lan tổ chức lễ Đại lễ dâng y Kathina tại vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử của đất nước VN và Phật giáo VN, xem đây là cơ hội thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Phật giáo hai nước VN - Thái Lan và tình hữu nghị giữa nhân dân hai quốc gia ngày càng bền vững.

Đại diện Quốc vương Thái Lan, ngài Prachuap Chaiyasan bày tỏ tri ân chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, chư tôn đức Phật giáo Nam tông trong tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để phái đoàn đại diện Quốc vương Thái Lan thực hiện cúng dường Đại lễ dâng y Kathina lần này, qua đó mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày