Từ cầu nối của Báo Giác Ngộ, xuân về thêm ấm...

GNO - Đó là một trong những vùng miền phóng viên Báo Giác Ngộ đã đi qua, một số những nhân vật được Báo Giác Ngộ chuyển tải những câu chuyện đời với nhiều niềm riêng, chạm vào trái tim bạn đọc. Để rồi sau đó, như nhân duyên kết nối, những phần quà đúng nghĩa đã được trao đúng nơi đang cần. Hạnh phúc cũng từ đó lan tỏa, không chỉ ở người nhận mà còn ở người cho...

Giữa những bộn bề công việc của những ngày cuối năm, nghe chị Minh Phương thông báo “Đọc bài viết Người thầy về rừng “tiếp sức” bà con dân tộc nghèo” đăng trên Giác Ngộ Online, ngày 22 Tết, chị và một nhóm bạn trẻ đã cùng nhau về ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để chia sẻ yêu thương, đem xuân về cho các em học trò nghèo, hiếu học. Ở đó, đoàn góp vật phẩm cho tịnh thất Liên Sơn chăm Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, để mùa xuân về thêm trọn vẹn”, lòng chúng tôi hạnh phúc lâng lâng, niềm vui không sao diễn tả được bằng lời.

 
ANH TRA (2).JPG

Niềm vui của các em học trò nghèo được nhận học bổng trước thềm năm mới - Ảnh N.P

Niềm vui càng nhân lên gấp bội, khi nghe một thành viên trong đoàn cho biết: “Khi tặng học bổng cho các em (1 triệu/học bổng), nhìn thấy nụ cười tươi tắn của các em, cả đoàn đã thấy xuân về. Đoàn gửi thầy Chơn Nguyên nhu yếu phẩm, để ăn trong ba ngày Tết, thầy mừng lắm, cảm ơn rối rít. Cả đoàn cùng vui chung, vì “trao quà” đúng địa chỉ”. Với 50 suất học bổng, 500 cuốn vở, 100 viết được trao cho học sinh nghèo hiếu học; và 200 kg gạo, 20 lít dầu ăn, 1 cây đường, 24 hộp sữa tặng cho chùa Liên Sơn.

Chắc chắn, Tết này sẽ là cái Tết ngập tràn hạnh phúc với với bà con nhà ở gần tịnh thất Liên Sơn và những đứa trẻ ở vùng đất này. Đơn giản là vì, tịnh thất có thêm gạo, thì bữa cơm ba ngày Tết ở chùa của bà con nghèo sẽ thêm tinh tươm. Có học bổng, các em yên tâm đến trường, đến lớp với các bạn mà không phải nơm nớp nỗi lo nghỉ học giữa học kỳ.

Niềm vui tiếp nối niềm vui, những ngày Tết đang cận kề, khí trời bắt đầu se lạnh, nhận được tin vui từ anh Dũng báo mà người viết ấm lòng vô tận: “Sau khi em Duy (em của anh Dũng) xuất viện về nhà, mạnh thường quân có gom góp cất cho em Duy cái nhà không to nhưng đẹp lắm. Mặc dù tai nạn làm em Duy khiếm khuyết nhưng với tình thương, sự quan tâm của mọi người, tinh thần em ấy đã ổn định và sống an vui. Thấy em Duy vui vẻ đón Tết, cả nhà cùng vui lây”.

Theo dõi thông tin về anh Duy, nhiều bạn đọc Báo Giác Ngộ vẫn còn nhớ đến anh thợ hồ Phan Minh Duy, 25 tuổi bị điện giật gây hoại tử hai cánh tay và hai bàn chân, khi đang làm việc tại thôn Phước An, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Trường hợp của Duy được Báo Giác Ngộ đăng ở mục Mở rộng lòng từ”. Sau đó, HT.Thích Thiện Tánh kêu gọi Tăng Ni, Phật tử đến thăm, động viên và chia sẻ khó khăn với gia đình. Để rồi, “như một nhân duyên và sự tiếp nối, sau ngày xuất viện, Duy đã sống rất tích cực, trên tinh thần hiểu và thương của đạo Phật”, anh Dũng mừng rỡ chia sẻ với phóng viên Báo Giác Ngộ như thế.

 ANH TRA (1).JPG
Nụ cười tròn đầy, hạnh phúc, yêu đời của anh Duy bên gia đình - Ảnh M.D

Ngày 25 tháng Chạp, khi chúng tôi trở lại thăm gia đình cô Huỳnh Thị Ba, trọ ở số nhà 303/44A Bến Vân Đồn, P.2, Q.4 để chúc Tết. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp là cả nhà có mặt đầy đủ, quây quần cùng nhau trò chuyện rôm rả.

Ngân, con cô Ba cho biết: “Khi Báo Giác Ngộ đăng tải bài viết Câu chuyện mẹ & con khiến lòng rưng rưng...” kể hoàn cảnh gia đình khó khăn, (mẹ bị di chứng tai biến, kéo theo đái tháo đường, cao huyết áp, liệt toàn thân; em Ngân cũng bị Lupus ban đỏ hệ thống, gần như mất hết sức lao động. Bốn anh em trai làm việc quần quật một ngày 18 tiếng đồng hồ chỉ với ước mong có tiền lo cho mẹ, cho em; còn ba thì tuổi đã xế chiều vẫn đi làm bảo vệ để phụ các con vun vén gia đình), nhiều Phật tử đã tới thăm, động viên và chia sẻ những phần quà vô cùng ý nghĩa”.

Tết này, nhà cô Ba cũng nhận được nhiều phần quà hỗ trợ nên khi chúng tôi đề cập đến chuyện tặng quà cho gia đình, các con của cô Ba đều gửi lời cảm ơn và vui vẻ xin được... từ chối. Cùng chung một nỗi niềm, tất cả đều mong muốn, phần quà đó sẽ được trao đến người khó khăn hơn, những hoàn cảnh ngặt nghèo hơn, để Tết về thêm ấm với nhiều gia đình.

Sau một thời gian dài vật lộn, chống chọi với bệnh tật, với nhiều nghịch duyên, năm nay, nhiều nhân vật được Báo Giác Ngộ làm cầu nối, chuyển tải những niềm riêng đến bạn đọc đã có được một cái Tết đúng nghĩa. Những chật vật, khổ đau trong năm nay đã phần nào được khép lại, xoa dịu.

Thay vào đó, bữa cơm ngày Tết của họ được tươm tất hơn, lòng người cũng hân hoan đón mừng, tận hưởng niềm vui ngày Tết một cách trọn vẹn. Tin tưởng rằng, hạnh phúc hiện tại của họ cũng khiến nhiều người vui lây, hạnh phúc cùng - nhất là với những tấm lòng của bạn đọc, mạnh thường quân đã đứng phía sau, tiếp sức, đem đến cho họ cuộc sống an vui như ngày hôm nay. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày