TƯGH kêu gọi cứu trợ ngư dân vùng biển bị cá chết

TƯGH kêu gọi cứu trợ ngư dân vùng biển bị cá chết

GNO - Hôm nay, ngày 3-5, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký công văn số 046/CV-HĐTS gởi đến Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố về cứu trợ, động viên tinh thần ổn định đời sống cho ngư dân các vùng bị ảnh hưởng hiện tượng hải sản chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung.

Nội dung công văn nêu, trước tình hình thời gian qua có xảy ra sự cố môi trường hiện tượng hải sản chết bất thường hàng loạt tại vùng biển các tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế làm ảnh hưởng tới đời sống của đồng bào ngư dân.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng các Bộ ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương, và các nhà khoa học đã và đang nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân và đã có những quyết sách kịp thời nhằm ổn định đời sống ngư dân và đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương tránh tâm lý hoang mang trước thảm họa môi trường lần đầu tiên xảy ra tại Việt Nam.

Vì vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, nhất là Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tăng Ni, Phật tử tập trung quà cứu trợ và động viên bà con ngư dân bình tĩnh trước thảm họa này, tin tưởng vào các cấp lãnh đạo chính quyền và các nhà khoa học sớm tìm ra nguyên nhân, ổn định cuộc sống, tiếp tục ra khơi bám biển.

Việc cứu trợ và phát quà từ thiện cần liên hệ với Mặt trận Tổ quốc địa phương để nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Công văn nêu, vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và chăm lo đời sống cho nhân dân, rất mong các Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử có những việc làm thiết thực nhất giúp đỡ đồng bào ngư dân các tỉnh bị thiệt hại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày