Tuổi thọ của thế giới ngày càng tăng lên

GNO - Tuổi thọ của người dân ở nhiều nước trên thế giới được dự đoán là sẽ tăng lên.

Trong nghiên cứu phát hành cuối tháng 2 qua trên Tạp chí The Lancet, các nhà nghiên cứu dự báo mức tuổi thọ trung bình ở 35 quốc gia, xác định cho phần dân số được sinh ra vào năm 2030.

Nguoi Nhat.jpg


Người già ở Nhật

Mức tăng cao nhất của tuổi thọ trung bình được dự đoán là đối với các bé gái ở Hàn Quốc và các bé trai ở Hungary. Mức tăng nhỏ nhất được dự đoán là đối với cả bé trai và bé gái sinh ra ở Macedonia.

Để dự đoán tuổi thọ, các chuyên gia sử dụng một phương pháp mới, kết hợp nhiều mô hình thống kê. Và các nhà nghiên cứu khẳng định, các kết quả cũng chỉ là dự đoán mà thôi và cũng sẽ ít nhiều dao động xung quanh các con số dự đoán này.

Hàn Quốc, Pháp, Nhật, Australia sẽ có tuổi thọ cao nhất

Cụ thể, các bé gái sinh ra ở Hàn Quốc vào năm 2030 sẽ có mức tăng tuổi thọ trung bình cao nhất - 6,6 năm so với dân số sinh ra vào năm 2010 và cũng là nhóm sẽ có tuổi thọ cao nhất trong nghiên cứu, trung bình là 90,8 tuổi.

Các bé gái sinh ra ở Pháp có mức tuổi thọ cao thứ hai, tức 88,6 tuổi và các bé gái ở Nhật Bản sẽ có tuổi thọ cao thứ ba - 88,4 tuổi.

 Nhiều chuyên gia tin tưởng rằng tuổi thọ chung của con người sẽ vượt mức 90 tuổi, theo tác giả Majid Ezzati - trường Đại học Hoàng gia Luân Đôn.

Nam giới có tuổi thọ thấp hơn nữ giới

Đối với nam giới, mức tăng tuổi thọ cao nhất rơi vào các bé trai Hungary, tăng 7,5 tuổi thọ so với dân số sinh vào năm 2010. Mặc dù với mức tăng này nhưng tuổi thọ chung của nam giới Hungary là 78,2 tuổi.

Tuổi thọ của nam giới được dự báo cao nhất là Hàn Quốc (84,1 tuổi), Australia (84 tuổi) và Thụy Sĩ (84 tuổi).

Tại Hoa Kỳ, tuổi thọ xác định từ năm 2030 sẽ tăng 2,1 tuổi với nữ và 3 tuổi với nam so với nhóm được sinh vào năm 2010. Và tuổi thọ chung được dự đoán cho nữ là 83,3 và cho nam là 79,5 tuổi.

Trần Trọng Hiếu
(theo Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày